Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THO TẶNG NHỮNG NGƯỜI VỢ NGÀY 8-3

Nguyễn Minh Tâm
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2009 6:47 AM

I
Ngày mai mùng tám tháng ba
Đêm nay chồng thử lân la hỏi vờ (vợ)
Mình ơi mình có thích thơ
Để anh trở dậy bây giờ là xong
Ghé tai vợ nói với chồng
Tháng ba ngày tám em không thích gì
Đói thì em đã có mì
Hoa dùng mấy bữa rồi thì… héo thôi
Thơ em cũng ối ra rồi
Em e có nữa em thời ngủ ngay
Mình ơi em thích cái này…
Em muốn mình tặng hôm nay mình à…
Thế là quà tám tháng ba
Chồng vui bèn tặng… ê a cho nàng
II
Em ơi mùng tám tháng ba
Anh xin tình nguyện trông nhà cho em
Em đi thoải mái suốt đêm
Anh ngoan chỉ biết chong đèn chờ thôi
Nếu em có lỡ đứng ngồi…
Với ai anh cũng vui rồi… cho qua
Bởi vì mùng tám tháng ba
Ngày em được phép giăng hoa một lần
Nếu còn e ngại tần ngần
Thì em trông cửa để phần… anh đi.
 
 
 

III
Mùng tám tháng ba
Có người tặng hoa
Người thì tặng ảnh
Người Sôcôla
Tôi đi ra chợ
Chả biết mua gì
Tìm về quầy chó
Mua liền con Ky
Vợ cười hớn hở
Ôm Ky vào lòng
Thế là từ đó
Nàng như quên chồng
Rồi nàng giải thích
Anh phải cảm thông
Con Ky rất thích
Sư tử Hà Đông
Tôi liền đá nhẹ vào mông
Vợ tôi thích chí má hồng rực lên
IV
Hôm nay mùng tám tháng ba
Anh đi ra chợ mua hoa tặng mình
Bao nhiêu hoa đẹp hoa xinh
Làm duyên vẫy gió rung rinh chào mừng
Anh nhìn nước mắt rưng rưng
Kiếm đâu được nhánh hoa rừng mình ơi?
Cô  hàng hoa miệng tươi cười
- Hoa rừng khó, kiếm hoa nơi thị thành
Chán đời trở gót quay nhanh
    Buồn tình anh lấy ảnh mình ra coi
Bất ngờ giật thốt : Giời ơi
Mình là hoa của lòng tôi đây mà
Vội vàng chạy thốc về nhà
Gặp mình anh sướng : Khà… khà… Hoa đây!
  NGUYỄN MINH TÂM