Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỰ NGẪM

Chử Thu Hằng
Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2011 4:06 PM
 

Tập tọe vài ba con chữ
Học đòi đưa chuyện thế nhân
Hời hợt Đông - Tây - Kim - Cổ
Tầm nhìn - ngọn cỏ dưới chân.
 
 
Một đời ếch ngồi đáy giếng
Làm sao thấy rộng dài trời?
Ti toe dăm điều cóp nhặt
Đâu là tim óc riêng tôi?
 
 
Kiêu sa nấp sau nanh nọc.
Nghĩa nhân ẩn giữa cợt cười.
Câu thơ mặn mòi, đắng chát
Ngọt ngào dư vị trên môi.
 
 
Vạt cúc nào che lòng đắng
Tỏa hương quyến rũ dâng đời?*
Bỗng nghe... Sợ từng con chữ.
Sợ Thơ. Sợ Bạn. Sợ Tôi.
______________________________
 

* Lấy ý câu thơ Phạm Tiến Duật:
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Nở hoa vàng dọc suối để ong bay