Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ THUÝ NGOAN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2017 2:18 PM

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Có một Biển Hồ như thế

Biển Hồ bên lở - bên bồi

Chở che ôm ấp kiếp người nổi trôi

Chênh vênh phận bạc như vôi

Nước lên thì nổi - nước vơi thì chìm

Lạy trời giông bão lặng im

Để nghe tiếng khóc con tim luân hồi

Khóc cho bao kiếp làm người

Đất không một tấc trời ơi hỡi trời…?

Biển Hồ. Con khóc chào đời

Cuống nhau thả… Cá đớp mồi ngẩn ngơ

Võng đưa trên sóng hững hờ

À ơi… con lớn bơ vơ không nhà

Giữa dòng trong đục phù sa

Lênh đênh con nối nghiệp cha phân trần

Không quốc tịch, giấy tùy thân

Không trường, không trạm… phù vân một đời

Con tôm, con tép tả tơi

Chiếc thuyền đóng ván chơi vơi giữa dòng

Chết gặp nước cạn đành lòng

Ủ xác. Chờ nước đầy sông đưa vào

Rưng rưng… con sóng nao nao

Mênh mông dào dạt bến nào cho con???

Sóng xô bờ đá vẹt mòn

Bàn tay xấp, ngửa biết còn kêu ai?

Biển Hồ như mẹ sớm mai

Như Phật nghìn mắt, nghìn tai độ trì

Thương cho những kiếp vô vi

Hãy vịn vào sóng mà đi kiếp này

Con thuyền rệu rã chìa tay

Xin đồng tiền lẻ trộn ngày vào đêm

Ra về lòng dạ xót mềm

Câu thơ lam lũ một miền trầm tư…

2/7/2017


Thương lắm miền Trung

Xả ra cho trắng mênh mông

Nghìn ngôi nhà nước bập bồng quẫy ngoi

Mưa thì roi quất tã tời

Nắng thì hạn cháy đồng tơi tác mùa

Quy trình lũ đổ tại mưa

Làm dân ruột héo như dưa ngậm ngùi

Quan tham nhũng nhiễu nơi nơi

Trăm trăm nghìn tỷ ăn hôi của chùa

Đời quá lắm những lọc lừa

Lương dân cơ cực sống thừa khổ đau

Ngẩng lên trông xuống ngập sâu

Biển ô nhiễm cánh buồm nâu cơ hàn

Mảnh đời mảnh ván thở than

Trời xa, đất ngợp muôn vàn đắng cay

Cầu trời tạnh gió quang mây

Bầu bầu bí bí vơi đầy thương nhau…

17/10/2016


Thơ tình ở đảo

Cát Bà sóng nhẹ cũng say

Non xanh cây nước quyện mây đứng ngồi

Núi chồng, núi vợ song đôi

Ngàn năm hóa đá bởi lời thủy chung

Hẹn nhau, sao cứ nửa chừng?

Câu thơ chìm nổi nửa mừng nửa lo

Ngoài khơi thương lắm con đò

Lênh đênh phận mỏng - gió to cầu trời…

Trăng treo đầu núi chơi vơi

Em cô đơn giữa một trời nước vây

Cánh buồm quẩn sóng lèo gầy

Em thì vay mượn những ngày không anh

Trời xanh sà xuống biển xanh

Bốn mùa đảo ngọc như tranh họa đồ

Em về gom sóng làm thơ

Qua cầu Đình Vũ đôi bờ vấn vương

Mùa thu khăn áo lược gương

Cát Bà, Cát Hải con đường ngợp hoa

Anh gần, mà lại rất xa

Câu thơ bóng nắng vỡ òa trong em…

15/10/2017


Anh có biết

Anh có biết…

Chiều nay trời trở gió?

Trái bưởi vàng

gom lá gọi sang đông!

Em viết câu thơ

gửi ngoài nỗi nhớ

Nghiêng vào chiều

xô tím cả không gian…

13/12/2016