Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI NỖI ĐAU NHÂN THẾ

Nguyễn Duy Xuân
Thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 2017 6:40 AM





Kính viếng hương hồn Nhà thơ Việt Phương

Kết quả hình ảnh cho Việt Phương


Tôi chưa một lần gặp Ông

Nhưng những câu thơ của Ông tôi thuộc nằm lòng

Từ thuở mười tám đôi mươi say màu lí tưởng

"Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương"

"Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ"

"Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ"

Ông gọi đấy là "sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao"
.

Những câu thơ của Ông nao lòng bao thế hệ

Nửa thế kỉ rồi mà như thể mới hôm qua

Những gì Ông "mường tượng" đến hôm nay vẫn thế

"Ngờ nghệch" tin xấu xa là nước Mỹ

Bạn bè xấu chơi, "ngây thơ" tình đồng chí

Rắn bây giờ không chỉ "phục giữa vườn hoa"

Rắn vẫn "nằm cuộn khúc giữa lòng ta"

Vẫn mơ "sống những phút giờ sự thật"

Để cho "Tim dần trong sáng mãi đến vô cùng"
.

Ông đã đi vào cõi vĩnh hằng

Để lại cho đời những vần thơ chở nỗi đau nhân thế

Sau chín mươi năm cuộc đời chẳng phút giây ngưng nghỉ

Cho khát vọng "mọi con người được tôn trọng là người"

Chẳng còn ai "bơ vơ đông đảo"

Cùng Ông cất lên câu hát

"Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi!"

-------

Những chữ in nghiêng là thơ và tác phẩm của Nhà thơ Việt Phương

7-5-2017