Trang chủ » Cùng vui

Táo Văn báo cáo Ngọc Hoàng

Sáng tác tập thể
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 5:35 AM
 
Họ giầu cá chép, máy bay
Hội ta túng thiếu cưỡi ngay bà già
Bà già tuy có đẫy đà
Bấm nút một phát thế là thăng thiên...
 
Táo cầm báo cáo thường niên
Giống như tiểu thuyết trường thiên tuyệt vời
Một năm hoạt động tơi bời
Hội thảo, tụ tập đủ mười quân khu
Nào là chuyên nghiệp, chuyên tu
Nào là hội nhập thằng cu với người
Nào là nông nghiệp mê tơi
Nào hiện đại hóa lên đời veo veo (1)
Phong trào phần phật cây nêu
Nghiệp dư chuyên nghiệp là điều u ơ
 
Mấy năm thất bát mùa thơ
Phê bình ní nuận ngu ngơ dở người
Thế còn mấy bác văn xuôi
Giải thưởng thì có để đời thì không
Sóng chìm lại nổi bung sung
Tiếng khóc nàng Út nói chung nhì nhằng
 
Đầu tư tiền ít chi hăng
Vá vai giật gấu cào bằng cho vui
Đỉnh cao còn tít chân trời
Viết thật thì ghét, viết bùi thì ưa
 
Thời của thánh thần te tua
Cấm không ra cấm cò cưa luật mèo
Nhuận bút bé tẻo tèo teo
Mấy em đầu nậu bắt phèo văn nhân
 
Báo chí hùng hậu đội quan
Sống dở chết dở khó khăn chất chồng
Nhà văn tạp chí bập bùng
Văn nghệ cũ kỹ tên đồng Cổ Loa
Anh Trẻ mồm dải mép loa
Nước ngoài văn học đói sa cả đì
Hồn Việt là cái chi chi
Hãng phim dặt dẹo sắp đi Vũ Hoàn
Nhà xuất bản quá cơ hàn
Bán mươi giấy phép tiền ngàn tận thu
Lại còn cái tạp chí Thơ
Xưa như cụ lý ngồi chờ quan viên
Bản quyền tác giả ngả nghiêng
Trung tâm văn hóa góc riêng Tây hồ
 
Cơ quan là chỗ lu bu
Nói ra sợ Hội tư thù Hội tiu
Tuyển bao cán bộ về hưu
Tạo thành quán cóc chợ chiều nhà quê
Nhiều ông ra vẻ rất ghê
Tuổi cao mà vẫn chưa về nghỉ ngơi
Đất thì có kẻ cắm dùi
Hội mình ngơ ngác mỉm cười cho qua
Ban Sáng tác tác qua loa
Trưởng phó thì lặn, coi nhà Hoàng Tuyên
Cơ quan thì lạnh như tiền
Biết bao nhiêu chuyện dở điên dở khùng.
 
Kết nạp hội viên tứ tung
Nhiều anh lạ hoắc đánh đùng nhà văn
Hội đồng, chi hội lên gân
Cũng coi như tép chả cần các anh
Còn bao nhiêu chuyện thập thành
Kể ra sao hết nên dành cho qua
 
Chấp hành như sáu cánh hoa
Sáu người sáu mặt hòa mà không tan
Bốn người bắc, hai người nam
Một năm đôi bận họp bàn cho vui
Xem ra đoàn kết tuyệt vời
Sáu người góp lại một người lo toan
Đường văn bao nỗi gian nan
Lựa trên, chiều dưới bảo toàn Hội ta...
...........
Táo ông nói với táo bà
“Ngọc Hoàng thì gã… cũng là đàn ông”
Táo bà õng ẹo báo công
Ngọc Hoàng lặng ngắt mà không nói gì
Ngọc Hoàng gọi táo bà đi
Lúc sau tươi tốt hu hi trở về
Phán rằng:  “Thế cũng là ghê
Văn chương cố giữ lấy nghề đấy nha
Đổi mới thì mặc người ta
Trâu nhà ăn cỏ đồng nhà vẫn hơn
Năm Trâu cố gắng cho ngon
Lở mồm long móng chắc còn lai dai
Thì thôi nói lắm cho dài
Các ngươi về kẻo báo đài rêu rao
…”
Vợ chồng nhà Táo thở phào
Văn chương năm Sửu thế nào cũng lên
Đàn bầu gảy khúc “Còn duyên”
Tai trâu chả thủng nõi niềm nhân gian…

     Tết ông Táo năm Mậu Tí
 
(1) Năm 2008 là năm hội thảo của Hội Nhà văn VN. Suốt từ Nam chí Bắc có tới gần chục cuộc với các chủ đề rất hót