Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHẮC AI “VÔ TÌNH”

Đại Việt
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2010 9:21 PM

Đọc bài “Người cố ý mà ta vô tình”, trên TNc.

Thương thay những kẻ “vô tình”
Biết là ngang trái cúi mình lặng thinh
Để cho thiên hạ coi khinh
Quan trường chịu nhục sự tình vì đâu?
“Trái tim đặt ở trên đầu”
Để mang bao nỗi u sầu dân gian
Giặc kia thỏa sức nghênh ngang
Biển Đông ngàn dặm sỗ sàng vung tay
Bản đồ vẽ cái gì đây?
“Lưỡi bò” đâu phải chỗ này cho bay!
Núp sau một lũ tay sai
Chiêu bài gặm nhấm lâu dài cướp ngang
Nhớ rằng đây đất Việt Nam
Thiên triều còn nhớ quỵ hàng bao phen?
Tưởng đâu nuôi đám đê hèn
Một mai tính chuyện để bèn ra tay?
Quên mau cái thói cướp ngày
Ngàn năm còn đó, đất này đâu quyên!
02.5.2010
Đại Việt