Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ở ĐÂU ANH CŨNG CHÁY HẾT MÌNH

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2016 3:47 PM
(Kính tặng anh Đinh La Thăng và những người như anh)
“Ở đâu anh cũng cháy hết mình”
Ngọn lửa tim anh đỏ hay xanh
Ngọn lửa tình yêu hay trách nhiệm
Ngọn lửa từ lòng thương mến trái tim anh
Khi anh đến ta như thêm năng lượng mới
Thêm nguồn tâm trí sống để khai thông
Để vượt qua đèo cao vực sâu núi thẳm
Tác nghẽn nào cũng được mở thành công!
Khi anh đến người hỏi dân dân gần gũi
Mắt xanh anh thấy rõ xấu tốt dối lừa
Anh giản dị mà ra tay quyết liệt
Biết cắt đi những ung nhọt, dư thừa!
Ở đâu anh cũng cháy hết mình
Như dòng sống cứ chảy nhanh nhanh
Như con đường máu về tim phải chảy
Như ngọn lửa âm ỉ phần phật giữa trời xanh!
Nhanh nhẹn trẻ trung vì công việc
Vì nước vì dân sống và hành động đàng hoàng
Vẫn ngọn lửa hồng nhân văn vì non nước
Khai thông những con đường cho những thành công!
Ôi ngọn lửa trái tim anh từ bếp mẹ ngày xưa
Từ ngọn cờ của Đảng, chiếc quạt Bác Hồ
Ngọn lửa từ tinh dân bùng cháy
Ngọn lửa hôm nay từ công nghệ… Na nô!
Ở đâu anh cũng cháy hết mình
Lửa từ đât sâu lửa từ trời xanh
Âm ỉ cháy và bùng lên tỏa sáng
Soi những nẻo đường quanh khúc u minh
Anh nói là làm con người hành động
Trí tuệ tâm chí cộng hưởng hài hòa
Anh đến đâu cũng nung thêm sức nóng
Cho tan băng u lì trong mỗi tâm trí chúng ta!
Từ ngọn lửa anh, tôi muốn hát vang
Cho ngọn lửa anh ngập sáng giữa mênh mang
Cho đêm tối hết thời lối quanh mù quáng
Đất nước này cần nhiều những Đinh La Thăng!
13/2/2016
HỒ BÁ THÂM