Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁN BỘ BÂY GIỜ

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2016 3:47 PM
Cán bộ bây giờ ai biết sẻ chia cùng dân nỗi vất vả sớm trưa
Ai “biết làm cho dân bớt khổ”
Ai biết làm cho dân tự do, giàu có
“Dân được mở miệng” rồi, dân chủ sẽ khơi thông!
.
Cán bộ bây giờ ai ngồi gậm nhấm bánh thành tích
Thích ngợi ca một thời… quên mất tương lai
Thích nhậu lai rai, nhại sáu câu vọng cổ
Chờ thời cơ đục khoét tài nguyên, lách luật làm giàu!
.
Cán bộ bây giờ ai biết đất nước đứng ở đâu
Lạc hậu, lạc lõng thế nào với nhịp điệu xung quanh thế giới
Ai đứng chờ đứng đợi, bằng chân như vại
Ai nói quên làm, quên dân oan, cực khổ ra sao!
.
“Công việc bề bộn nhiều như nước sông Hồng” sông Cửu
Chọn lựa thế nào đột phá ở đâu
Dựa vào dân tin dân trọng dân thì là vì dân đã
Ai mị dân đầu lưỡi chót môi nhau!
.
Cán bộ bây giờ ai thích minh bạch công khai
Ai giấu nhẹm cửa nhà, tiền bạc bất minh tài sản
Ai lắm nhà, nhà công vẫn chiếm
Ai giơ cao đánh sẻ gọi là…
.
Ai nỡ ngồi chia nhau xôi thịt
Dân buồn dân khổ ở những đâu, sao không sốt ruột
Thiên hạ họ nói ít làm nhiều và làm tốt
Cuộc chạy đua này họ đã qua mặt mình rồi!
.
Có buồn không, xấu hổ không bỏ quên vận nước
Những tiền nhân khắc khoải nhắc nhở những gì
Ta nợ ông cha, nợ cháu con, sao nhởn nhơ nhàn hạ
Khí tiết “Nam quốc sơn hà” để đâu?
.
Cuộc sống như thể thao thứ hạng nào cũng tuột
Nếu cứ ngồi xơi hoài huy hiệu huy chương thành tích
Cán bộ bây giờ ai thích hoành tráng chơi sang
Ai giàu nhanh và bóng tối mafia tàng hình luồn lách!
.
Ai sớm mở đầu xuân, ai sớm sửa ngay lời nói dối
Biết làm lại nhà cho bà mẹ liệt sĩ, đã hỏng hư
Ai biết trọng trách trên vai, làm không nên chuyện
Dám lùi về nhường bước cho ai!
.
Cán bộ bây giờ ai nhìn xa phía trước
Ai khơi dòng cảm hứng khởi trong dân
Biển báo giao thông nào phiền hà dân phải nhổ
Ai đứng ngáng đoàn quân thì phải bỏ chớ ngập ngừng…
.
Cán bộ bây giờ ai thích vòi vĩnh nhũng nhiễu dân
Thích nhận phong bì bôi trơn hớn hở
Ai trong sạch bị thách đố cô lập vây quanh
Ai biết giữ mình đêm ngon lành giấc ngủ!
.
Cán bộ bây giờ không phải thánh nhân
Nhưng không thể là tiểu nhân, sâu rày, ma quỉ
Thiên hạ tiến xa rồi, biết bỏ nhũng tham
Cải cách lột xác mình chính mình mà lớn!
.
Có lẽ nào xứ ta cứ từ từ, sao nhãng
Chờ nước đến chân, mẹ hát con khen
Lịch sử đặt gánh nặng lên vai nhởn nhơ là có tội
Tre già măng mọc, tre ngà từ thời Thánh Gióng là đâu?
.
Thịnh vượng nơi nào, nơi nào sáng tạo
Ai cứ lối mòn, bổn cũ soạn ra
Ai quen “đạo” cả khúc ca
Ai nhồi nhét tri thức rác rưỡi vào đầu thơ trẻ?
.
Xuân mở đầu sức tươi mới, sao cứ ngang dọc ăn chơi
“Những việc cần làm ngay” dân cần sao quan không vội
Ai dóng trống phát cờ trọng làm hơn nói
Khơi thông dòng đời cho non nước chảy trong xanh!
.
Thời gian không đợi, thiên hạ không chờ
Trận này đây tiến lên hay tụt hậu
Thể chế nào cho ta động cơ bật dậy những ngọn cờ
Cán bộ đi trước làng nước đồng hành dựng cơ đồ đổi mới!
14/2/2016
HỒ BÁ THÂM