LỜI THÌ THẦM VỚI TRĂNG
Tặng EM
Đêm nay trăng sẽ tròn em ạ
Nguyên tiêu giữa trời phương nam
Em có đợi phút tròn trăng không ?
Để anh nói vài câu thì thầm
Ta đã qua mấy mùa trăng khuyết
Em không hẹn cùng anh chung bước
Thuyền trăng anh neo đậu bến xa vời
Em lang thang sấp ngửa giữa dòng đời
Đêm ta gặp lần đầu mùa mưa sũng nước
Không có mặt vầng trăng trong lời ước
Thành phố hồi hộp cuộc mưu sinh
Anh bên em không ai hẹn cuộc tình
Mặc kệ những vầng trăng ngoắc ngoải
Anh và em như người có lỗi
Nhớ vầng trăng quê của thủơ thiếu thời
Không có vầng trăng nào đẹp hơn vầng trăng đất mẹ
Nhưng đêm nay trăng sẽ tròn em ạ
Nguyên tiêu giữa trời phương nam
Em có còn yêu anh nữa không?
Anh sẽ đưa em đi đón trăng trước hoàng hôn trăng mọc
Em có còn yêu anh nữa không?
Đêm nay trăng sẽ tròn em ạ !
TỰ SỰ VALENTINE DAY
Tặng Xuân Lan
Không có gì! tặng em tình yêu của anh
Valentine Day! day dứt mãi trong lòng
Em đã cõng anh qua mấy mùa mưa nắng
Vọng phu đổ bóng đường đời
Ai có hiểu mái tóc anh bao ngày xanh mải miết
Xanh thơ ngây như thửơ xuân thì
Em nửa bóng nửa hình già trước tuổi
Mà thời gian chẳng hỏi đã vì ai?
Không có gì! Không có gì tặng em anh biết vậy
Tình yêu ơi ! Chăng đợi kiếp sau nào
Anh đã hoá chàng Thúc Sinh ngây dại
Nguyện trăm năm say đắm mỗi Nàng Kièu
MỘT LẦN GẶP Ở TRÊN QUÊ
Tặng nhà thơ Lâm Quang Mỹ
Rượu này rượu cỏ Ba Lan
Bạn này bạn thuở cơ hàn cùng quê
Chộ này bên một triền đê
Sông Lam tháng chạp ta về đất ta
Bôn ba vạn nẻo xứ xa
Người nam kẻ băc quan hà mà thương
Uống nhầm thuốc lú văn chương
Nhân duyên cuối vận lạc đường gặp nhau
Cũng là lớp trước lứa sau
Ngẫm ra chung một nỗi đau thế thời
Rượu ngon nhắm với gió trời
Một đôi câu đối bao lời hàn huyên*
Ngoài sông đậu mấy con thuyền
Gió trăng ...có gữi lời nguyền gió trăng
Cửa Hôi 1/2/2010