Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÌNH EM

Minh Nguyệt
Thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2010 6:23 PM
 
Anh mang đến một tình yêu trong sáng
Em trả về là gian dối sao anh?
Anh có thấu lòng em chia trăm mảnh
Mảnh tình anh em giấu kín một mình
Đã bao lần ta ôm thầm nhớ vụng
Nói lời yêu! Em hờ hững, lòng đau
Bao lần em làm tổn thương nhau
Anh im lặng chờ nỗi đau tan loãng
Em giữ miết cuộc đời mình đã chọn
Đẩy cô đơn sang khoảng trống tìm anh
Tình của anh, em biết rất mong manh
Cho riêng em, chỉ mình em tất cả .
Tháng 1-2010