Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GIỚI HẠN CỦA “THÓI QUEN”

Nguyễn Hữu Quý
Thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2010 9:25 PM

(Đọc “Thói quen kỳ lạ” trên trannhuong.com)
 
Ngay từ thuở khai sinh lập địa,
Có đất có trời mới có sinh linh,
Con người sinh ta để tự cứu mình,
Thường lập đàn tế thần linh trời đất.
 
Đã lâu rồi, từ bao giờ chẳng biết,
Sự sống con người gắn với tâm linh,
Tuân theo đạo trời (*) sự sống sinh sôi,
Bởi khác đạo trời báo ta cái chết,
 
Thôi, đã qua rồi một thời duy lý,
Thương tiếc cho ai chỉ biết nói theo,
Thương một kiếp người chỉ biết làm theo, 
Để được bình yên, đừng trái đạo trời!
 
(*) hiểu nôm na là “Quy luật”.
    19.02.2010