Trang chủ » Khúc kha khúc khích

DÀNH SẴN NHIỀU “ GÒ ”

Dưa Lê
Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2010 5:31 PM
 
 ( Nhân đọc “ Muốn quên mà không thể nào quên ” )

Đống Đa lừng lững một “ Gò ”
Dấu son Lịch sử lưu cho ngàn đời
Giặc Tầu quân sĩ  tả tơi
Xương chất thành núi giữa nơi Kinh thành
Nhắc cho bè lũ họ Bành…
Đừng cậy “ nước lớn ” đành hanh dọa người
Thôi trò vỗ ngực “ Con Trời ”
Tim đen còn đó, miệng thời ba hoa
“ Láng giềng, Hữu nghị ” giở ra
Toàn lời bịp bợm trò…ma quái hình
Đòn đau thời Đặng Tiểu Bình
Giở bài cắn trộm thình lình tiến công
Gậy ông lại đập lưng ông
Hàng ngàn quân sĩ đi không lối về…
“ Con Trời ” dạ buốt tái tê
Bồ hòn ngậm đắng ủ ê mặt mày
Lui về tính kế sau này
Lại hô “ Tả…Tả ” một ngày không xa !?...
.
Trên giải đất Việt hiền hòa
Vẫn còn dành sẵn “Đống Đa” nhiều… “Gò” !...
.
18-2-2010 ( Ngày chiến thắng Đống Đa 5-1 âm lịch )
DL