Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẤM…HÔN

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 19 tháng 12 năm 2009 9:06 PM
 
              “ Ngày xưa ai cấm duyên bà 
              Bây giờ bà già bà cấm duyên tôi ? “ 
                                            Ca dao                
Hà nội sắp sửa…cấm hôn *
Nhe tin bạn có hết hồn hay chăng ?
Yêu nhau trăm lệch cũng bằng
Nụ hôn “ tình cảm “ thưa rằng hại ai ?
Ngày xưa ai cấm các Ngài
Bây giờ chức sắc các Ngài  cấm tôi ?
Sao không cấm lũ thịt xôi
Lắm của tham nhũng ăn chơi tối ngày
Tiệc tùng cứ ngất ngưởng say
Ô tô phóng tít đến ngay với…bồ
Ghế cao miệng cứ hét hô
Riêng mình hôn hít tha hồ mặc ai !
Còn bao nhiêu chuyện chướng tai
Hỏi sao không cấm hỡi Ngài…Quan trên ?
.
19-12-2009
DL
------------------------------------
*  Có tin trên báo rằng : Hà Nội sẽ ban hành lệnh “ Cấm hôn “ ở một số điểm, trong đó
có Công viên Bách Thảo !?...