Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ RẤT NHẸ NHÕM “ ?

Dưa Lê
Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009 5:14 PM

     Tin VNexpress.net  (15-12) : Cục đường bộ Bộ GTVT đã đề nghị kỷ luât “ Cảnh cáo “ với ông Chánh Thanh tra Lê Ngọc Tiến trong vụ bị tố cáo nhận tiền chạy chức của một số người . Sau khi công bố kỷ luật, ông Tiến đã thở phào và phát biểu : “ Tuy hơi buồn nhưng cảm thấy an ủi phần nào vì so mấy ngày đầu thông tin tôi nhận hối lộ cả gia đình, bạn bè ai cũng lo . Giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm “ ! (?)… 
    Vậy có Thơ rằng :
 
Bị  kỷ luật vẫn tươi cười
Thấy “ Rất nhẹ nhõm “ nên người…khỏe ra !
Chẳng bù suốt mấy ngày qua
Chỉ lo chức Chánh thanh tra…rớt vèo
Bao năm  vất vả  leo trèo
Đến ngày “ hái lộc “ lại “ Tèo “ thì nguy !
Ngẫm ra có bõ bèn gì
Người ta ti tỉ ấy thì có sao ?
Kẻ thì cửa rộng nhà cao
Người thì đô đủng, vàng vèo, đất đai
So ra  nào đã bằng ai 
“ Tài “ thí chút xíu nhưng “ Tai “ bội phần !
Phải chăng cái nợ đồng lần
Cấp trên “ Thông cảm “ có phần nhẹ tay ?
Về hưu nhớ mãi ơn này !
.
16-12-2009
 DL