Trang chủ » Khúc kha khúc khích

RƠI MẶT NẠ

Giàng La
Thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2009 5:57 AM

“ Cây kim nhỏ dấu trong bọc mãi ,
Lâu ngày rồi cũng phải lòi ra …”
Sờ sờ đó , phải đâu xa :
“ Ngài Tổng” Kiển bị Thanh tra vạch trần *
“Leo” rõ cao rồi “ăn” rõ bẫm !
Bộ Công Thương chắc hẳn tỉnh ra  ?
Dân cảnh báo , vẫn phớt qua
Nói thẳng lại bảo “ khéo mà địch xui” !
Nay quý Bộ thấy rồi chứ  nhỉ ?
Đã nuông “ thổ phỉ” moi than
Lại đem bán đứng địa bàn Tây Nguyên !
Tội ăn gian than đen đã lộ
Tội gây nguy bùn đỏ xử sao  ?
Tổng Kiển đã bị “ nốc ao”
Còn “chưa bị lộ” vị nào nữa đây ???
Rơi mặt nạ , gian ngay đã rõ
Các “ ô , dù” liệu có bênh che ?
Quý ngài thử nói ,Dân nghe
Hay là giở giọng răn đe …bỏ tù  ?
 
   Hà Nội 3-9-2009
 
  * tức ông Đoàn văn Kiển - đứng đầu Tập đoàn
     Than – Khoáng sản Việt Nam ( TKV)