Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LÊN TRỜI PHIÊU DIÊU

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 29 tháng 8 năm 2009 9:18 PM

Tin Vietnam net: Làng Ròn ở huyện Dơn Dương Lâm Đồng,bị lấy đất làm sân golf, bà con dân tộc K’Ho ở đây không còn đất để canh tác, mà cũng không được bố trí đất định cư, bà con   đã bán hết trâu cày, và được đền bù 10% cho việc mất đất. Hiện có tiền bà con tiêu pha đã gần hết,ngày mai không biết sống ra sao? Vậy chính quyền tỉnh lâm Đồng có biết không???
Vậy có thơ rằng:
                         
Ôi chà! lại chuyện sân Golf
Bà con ở cái làng Ròn khổ  đau
Hết đất nên phải bán trâu
Bà con ngơ ngác đi đâu bây giờ?
K’Ho  cầu bất ,cầu bơ
Tiền tiêu gần hết bơ phờ tấm thân
Làng xưa êm ả mười phần
Làng nay ly tán, biết nằm nơi mô?
Ông Tỉnh vẫn cứ tỉnh khô
Mặc cho dân tộc K’Ho mất làng
Sân Golf phá bản tan hoang
Bây giờ làng cũ chỉ toàn bóng TÂY
Dân tộc phiêu bạt trong mây
Đâu còn câu hát những ngày hội vui
 Sân Golf nay đã mở rồi
Rủ nhau dân tộc lên trời …phiêu diêu…