Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÀ VỢ NHÀ KIA và CÓ ÔNG

Nguyễn Tiến Bình
Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2009 6:00 PM
Bà vợ nhà kia

Với chồng như trăng với sao
Đành hanh đỏ mỏ …xôn xao cả vùng
Ghét chồng thì đã vô cùng
Cuộc sống chồng bị mịt mùng , bi thương !
Đến khi chồng đi thiên đường
Vờ nỉ non khóc như thương nhất đời
Gào to , nước mắt không rơi
Như là bà cốt đang chơi bóng đồng !
Nửa năm làm vợ goá chồng
Ông vào , ông ở , ông bồng , ông yêu…
Như Tú Bà độc nhất chiêu
Bia ôm , dê lẩu , cơm niêu , gà tần…
Bà nhanh béo mập trắng ngần
Mười ông  thì cả thân gần má , mông…
Mi xanh , môi đỏ , má hồng
Qua thẩm mỹ viện bà gồng sức non !
Bà khác xa lúc ông còn
Đông chồng hờ mút môi son của bà
Sướng lòng , chồng đã đi xa !
Sướng thân , vui cửa , vui nhà ca-ve
Suối vàng , ông hỡi , có nghe ?
Vợ mang hàng trắng đi ve vuốt người
Suối vàng , ông khóc hay cười ?
Đắt hàng- nhiều khách hơn mười , còn ông !
Suối vàng, ông còn gì không ?
Chắc là còn mãi chất chồng đớn đau !
 
Có ông

Có ông  chẳng thích thơ văn
Báo thì ông sợ như  ăn phải…bùn
Truyện ngắn , tay đẩy tay đùn
  Câu đối , ông sợ phát run , thở dài
Tiểu thuyết , không đọc, bảo dài
 Ca dao , không ngó , nói bài không hay
Truyện tranh , ông vất thẳng tay
Kịch bản , ông cuộn đút ngay vào bồ
Chẳng xúc động , chẳng hoan hô
Cũng chẳng nghe giọng của cô ngâm bài !
Ông không cần hiểu , cần tài
Chỉ cần ăn uống , tiêu sài liên miên 
Chỉ cần nhiều của lắm tiền
 Thích yên chức vị và nghiền rượu , bia
Với ông , văn chương ra rìa
Chỉ nhăm giữ cái cù dìa - để xơi !
Gặp ông , buồn đến rã rời
Văn , thơ cũng phải kịp thời cất đi
Vì ông chẳng cần hiểu gì
 
Chỉ cần giữ chức đến khi hết đời !

Nguyễn Tiến Bình
102A , Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội
ĐT : 01686711077