Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRÂU VÀ VẸT

Giàng La
Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2009 9:43 PM
 
Kỷ Sửu cầm tinh trâu đần độn
chỉ quẩn quanh ở chốn xó chuồng
Sân gôn chiếm hết ruộng nương
Đồng điền vắng ngắt ,hết đường cày thuê
Có khối kẻ cướp nghề nhai lại
Nhai còn “siêu” gấp mấy lần trâu
“ Đít cua” luẩn quẩn mấy câu
Đã quen “ mở máy” làu làu bấy nay
Sợ chẳng được lâu dài mãi mãi
Muốn uy danh để lại muôn sau
Nghĩ ra mẹo láu , mưu cao :
Nuôi thêm đàn vẹt cùng trâu nhại lời
Trâu cứ nhai đến sùi bọt mép
Vẹt hồn nhiên được dịp ba hoa
Những điều “ thủ trưởng” tung ra :
Một là bốc phét , hai là nịnh quan   
Thương cho lũ vẹt non khờ khạo
Thay trâu già , láo nháo nói theo
Biết đâu muôn sự eo xèo
Làm “ thui” bộ óc , làm nghèo trái tim !
                                                        
                       Lời mời
Kính mời thầy thuốc Đông ,Tây
Trổ tài khám bệnh ,chữa ngay tức thì
Bệnh nhân giả điếc , ù lỳ
Giả mù , mắt chẳng thấy khi giặc vào
Giả câm ,chẳng dám nói sao
Khi quân bành trướng lấn vào đất ta
Các thầy thuốc cứ  kê “toa”
Tiền riêng đây nguyện bỏ ra , tiếc gì !        

                                   Hà Nội, 30-8-2009