Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ về biển đảo của Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ bẩy ngày 26 tháng 7 năm 2014 9:22 AM

TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN

( Mến tặng các chiến sỹ Cảnh Sát biển,Kiểm Ngư,Hải Quân,

Không Quân và Ngư dân bám biển Hoàng Sa,Trường Sa )

 

Tổ Quốc nhìn từ biển,

Nỏ thần uyển chuyển,vươn tới biển Đông

Không sợ bão giông,

Thuở sơ khai,mẹ dẫn 50 con xuống biển

Con dân phát triển,Móng Cái - Hà Tiên

Ba nghìn đảo. Đảo chìm,đảo đã nổi lên

Hoàng Sa,Trường Sa,…,đây đảo Lý Sơn…

« Lễ Khao lề….” ,Ốc U vang xa muôn thuở…

Phú Quốc,Côn Đảo,Thổ Chu, Cồn Cỏ….

Vạn Kiếp,Hàm Tử,Cửa Bạch Đằng,…

                                  Yết Kiêu,Sát Thát-Bình Than

“ Ta thà làm Quỷ nước Nam,hơn làm Vương đất Bắc”

Đất nước một giải liền,

                                Đặc Khu kinh tế vươn xa

“ NAM QUỐC SƠN HÀ, NAM ĐẾ CƯ ”,**

Cụ Nguyễn Trãi viết “ BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO ”

…Pháp,Nhật xâm lăng …,Đồng Minh kéo tới…

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN***, ĐÔC LẬP-TỰ DO

…Nghìn năm xưa,Vua ĐINH có bất giờ ? !

“ Đóng cửa Bắc !”,…Vẫn còn nguyên ý nghĩa

Biển Đông yên bình, nổi cơn sóng dữ

Bởi Giàn khoan**** ,đặt giữa trái tim ta

Ôi Hoàng Sa,Ơi Trường Sa - Gạc Ma

Biển của ta,đâu phải ao nhà của chúng ?

Rút giàn khoan đi !

                                              Ngày đêm chắc súng.Giữ biển,

                  canh trời cho đất mẹ Việt Nam

Tổ Quốc nhìn từ  biển

                                     rất đỗi thiêng liêng

Hoàng Sa,Trường Sa trên thềm đất Việt ! ./.

                                    Hà Nội,ngày 9/9/2014

 

                                                 TẾT NĂM NAY
Mồng một tháng sáu
Têt của chúng em
Bao năm vẫn thế
Cười, vui êm đềm...
Hôm nay lại khác
Ngoài đảo Hoàng Sa
Bố em bám biển
Cùng bộ đội ta
Tàu Trung Quốc đến
Đâm hỏng tàu ta
Còn tàu của bố
Đánh chìm biển xa...
Niềm vui không trọn
Trung Quốc gây ra
Nay mai em lớn
Bảo vệ Hoàng sa !
Nay mai em lớn
Bảo vệ Trường Sa ! ./.

                                                    3h,ngày 1/6/2014

 

                  LAM KINH

Chúng con về đây, nơi đất thiêng

Đầy hào khí, Lam Sơn-Phất cờ khởi nghĩa

Tụ hiền tài, muôn dân trăm họ

Kết một lòng,đánh đuổi giặc Minh

Xuống phía Nam,dẹp loạn Chiêm Thành

Sang Tây,diệt Ai Lao vâng lời chủ

Lê Lai xin liều mình cứu Chúa

Đất nước khải hoàn.Nguyễn Trãi viết Bình Ngô…

Mười lăm năm xây dựng cơ đồ

Gươm thiêng thần Kim Quy đã nhận !

…Sáu thế kỷ - bây giờ lại gây hấn

Ngoài biển Đông, nổi sóng chí căm thù

Sẽ lại có Ô Mã Nhi,Toa Đô
                                                                Đầu Liễu Thăng bây giờ mọc được ? !

Thời đại này vẫn luôn làm ngược

“Mười sáu chữ vàng”, “bốn tốt “… bằng không

Đặt giàn khoan, thế giới phật lòng

Phạm Luật biển 82 đã ký…
                                                              Còn đâu nữa, láng giềng, tri kỷ

Nước non mình,khí phách Lam Kinh

Chúng con đây,vì muốn Hòa Bình

Xin lên đường,đuổi quân Bành Trướng !

Nguyễn Đức Ninh

                          Ngày 5-11/5/2014