Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời của biển

Từ Nguyễn Tường
Thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2014 3:28 PM


Ta đây vốn ngàn năm trong vắt 
Chơi với trời và đùa giỡn cùng trăng 
Ôm ấp cả những sao sáng trong lòng 
Luôn mỉm cười để vui cùng với gió...!
Ta yêu ánh bình minh rực rỡ 
Ta thích cảnh thanh bình với sắc nước trong xanh 
Ta nâng niu cả những cánh buồm xinh 
Tấm lòng ta bao dung và độ lượng !
Cũng có lúc ta uốn mình nổi sóng 
Để phô trương sức mạnh đến vô cùng 
Gầm thét lên những tiếng oai hùng 
Muôn vạn vật trước ta đều bé nhỏ .
Thế mà nay... lũ người kia chẳng rõ 
Lại đến đây để thách thức cùng ta 
Còn mang theo cả cái thói gian tà 
Cùng với một lòng tham không đáy ...?
Ta căm ghét chẳng bao giờ muốn thấy 
Cái cảnh buồn để máu chảy đầu rơi 
Chỉ làm nhơ dòng nước của ta thôi 
Hoen ố đi nét đẹp tự muôn đời 
Mà lâu nay ta vẫn hằng gìn giữ .
Há thương thay lũ người kia bé nhỏ 
Nên có đôi lời nhắc nhở các ngươi 
Đừng để khi ta nổi giận lên rồi 
Ta sẽ vươn mình nhấn chìm tất cả ...?!
Ýchí ta một lời sắt đá ...
Bởi ta yêu hòa bình yêu nước biếc trời xanh 
Đôi điều nhỏ to mặn nhạt chân thành 
Lời ta nói...các ngươi cần ghi nhớ !
.......      10/05/2014.........

              Từ Nguyễn Tường
                voronezh (Nga)


 

BỘ BA !

Đất liền - đã một Điện Biên
Thực dân tan dã đảo điên khốn cùng !
***
Thêm Điện Biên Phủ - Trên không
Làm cho đế quốc hãi hùng tan thây !
***
Bành trướng Tàu khựa đến đây
Điện Biên trên biển - cho đầy ...bộ ba ...???!!!
.............14/05/2014.

 


 

VIẾT VỀ ANH !

( Thương tặng những người con đất Việt đang ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ Quốc ! )
***
Anh luôn ấp ủ trái tim hồng
Mãi mãi tình yêu với biển Đông
Bão táp không hề phai ý chí
Phong ba vẫn vẹn giữ yên lòng
Xương tan gửi trọn trời quê mẹ
Thịt nát mang về đất núi sông
Phấp phới cờ bay hồn gió lộng
Văn chương sử sách viết thêm dòng

Từ Voronezh (Nga) gửi về