Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Xuống đường cùng biển Đông

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 12 tháng 5 năm 2014 3:50 PM



(Tạp chí Văn nghệ quân đội)

XUỐNG ĐƯỜNG CÙNG BIỂN ĐÔNG!

Không có lòng nhẫn nhịn vô biên
khi Tổ quốc bị quân thù xâm lấn
giữa những ngày biển Đông sóng lặng
kẻ láng giềng lộ mặt xâm lăng

Biển của chúng ta, biển có chủ mấy trăm năm
đâu phải của Trung Hoa - Đại Hán
đồng chí ư, anh em ư, sao các ngươi mang khuôn mặt côn đồ hung hãn
mặt nạ rụng xuống chân rồi, ăn cướp la làng cũng chỉ một mà thôi!

Những ngày này tôi yêu thêm đất nước Việt Nam tôi
cả dân tộc xuống đường
cả dân tộc rùng rùng nổi sóng
cả dân tộc yêu hòa bình giận dữ
kẻ ngon ngọt đầu môi mà bụng dạ tối rầm

Có lẽ họ đã quên Đống Đa, quên luôn cả Bạch Đằng
quên sạch trơn 10 thế kỷ âm u kẻ khổng lồ không đồng hóa nổi người phương Nam nhỏ bé
quên bây giờ hành tinh xanh là một thế giới phẳng không ai có quyền riêng lẻ
muốn tồn tại phải khước từ chiến tranh và gìn giữ nhân hòa!

Biển Đông đang dậy sóng, biển Đông của chúng ta
nghênh ngang tàu bè, súng ống, tên lửa, máy bay của láng giềng phương Bắc
không có từ gì đúng hơn khi ta gọi họ là giặc
giặc bành trướng Trung Hoa đang cậy mạnh làm càn.

Đất nước không bình yên, nhà nhà không bình yên
90 triệu dân kết thành sóng cả
ta sẽ làm thêm một biển Đông nữa
từ muôn lòng yêu nước dâng cao!

Những ngày tháng Năm 2014 căm giận khi Trung Quốc đem hạ thả giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam.