Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Con không muốn làm siêu nhân mẹ ơi

Nguyễn Duy Xuân
Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014 8:00 PM






https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif


những em bé chết vì bệnh sởi
con số cứ tăng lên hằng ngày như nhiệt độ trong lò hơi
25, 100 rồi 130...
bộ Y tế báo cáo rằng dịch đã được kiểm soát rồi (!)
vậy mà những linh hồn bé bỏng
cứ níu nhau, bay vào cõi hư vô…
những bà mẹ trũng mắt âu lo
ôm chặt con trong vòng tay gầy guộc
những ông bố thất thần, bất lực
nhìn con qua khe cửa, nhói tim !

này “Sởi” !
ngươi là kẻ vô hồn
chỉ giỏi bắt nạt trẻ con
mẹ các bé đã quì xuống van xin
ngươi vẫn cứ giả câm giả điếc ?
những cặp mắt trẻ thơ mở tròn biêng biếc
như muốn nói thành lời:
- Con không muốn làm thiên thần, mẹ ơi !

có mũi dao nào nhói tận trái tim tôi !

27-4-2014
Nguyễn Duy Xuân