Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Từ Điện Biên đến Trường Sa

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014 5:18 AM


1-
Trở lại Điện Biên
Kính tặng các Cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ

***
Đâu nơi ta nghỉ giữa đèo
Vết xe xưa chìm xuống theo nước nguồn

Đâu nơi chia sớt nắm cơm
Tựa lưng hầm núi/ nghe mòn thời gian

Đâu nơi anh Bế Văn Đàn
Máu tươi còn đỏ giữa ngàn cờ bay

Đâu nơi Tướng Giáp, chỉ tay:
Đường tiến quân theo hướng này hướng kia

Đâu câu thơ hát vọng về
Đâu nơi Đờ Cát xếp hia xin hàng

Đâu rừng nở trắng hoa ban
Đêm vui ngày hội Điện Biên ném còn

Vọng nghe lời Bác, dập dồn
Bàn tay xoè. Và chiến công dội về

Điện Biên “chảo lửa” sáng lòa
Bạch Đằng giang hội ông cha tưng bừng

 Ta đi … như thác trào tung
Nghìn năm bừng dậy. Lửa mừng hân hoan…

Và đêm hai đưa thành hôn
Con ta giờ đã tuổi tròn năm mươi!

Chặng đường chiến trận mù trời
Điện Biên nối Điện Biên nơi quân hành…

Xa rồi một thưở chiến tranh
Phố liền phố, xanh liền xanh trập trùng

Đêm xòe nghiêng ngửa rưng rưng
Cho ta gặp bạn. Trăng rừng nghiêng soi

Lên Điện Biên, cháu con ơi!
Tượng đài sừng sững. Rạng ngời nước non

Xa xa vó ngựa dập dồn
Điện Biên vẫy gọi trên con đường dài…


2004

2-
Tượng đài Điện Biên


Điện Biên rực rỡ tượng đài
Đâu tay súng, đâu cờ bay rực trời

Tượng đài là Nước Non ơi
Đồi xanh nương rẫy, phố tươi ngói hồng

Là trường trẻ nhỏ tung tăng
Là đường rộng mở nối gần bản thôn

Điện ngời đêm sáng sách con
Càng thêm con chữ, càng hơn mạnh giàu

Tượng đài một thuở thương đau
Tượng đài một thuở tự hào hùng anh

“Tượng đài Đổi mới” xanh xanh
Là muôn sắc thắm là xuân trở về!

Quê hương rộng mở bốn bề
Ta vun ta dựng ai xe tơ hồng

Một tượng đài một chiến công
“Tượng đài Đổi mới” thắm hồng non xanh!

Đâu câu liền chị liền anh
Điệu đàng sạp nhảy quanh quanh váy xòe

Điện Biên lưu luyến tình quê
Sáu mươi năm ấy càng mê hồn người!

Lên Điện Biên, cháu con ơi!
Tượng đài Đổi mới. Rạng ngời nước non

Xa xa vó ngựa dập dồn
Điện Biên vẫy gọi trên con đường dài…


3-
Từ Điện Biên đến Trường Sa


Điện Biên là nỗi lòng ai
Điện Biên ai hát ca bài Tự do

Trời  hòa bình, nắng vàng mơ
Xa xa biển rộng cơ đồ nước non

Người còn thì nước non còn
Biển Đông ơi vẫn là hồn ông cha!

Xa xa nơi ấy Trường Sa
Xa xa nơi ấy Hoàng Sa nước mình

Bốn mươi năm nhuộm bình mình
Máu hồng còn đỏ, nghĩa tình là đâu!

Đảo xa lòng những đớn đau
Đảo ta ta giữ mà sao hung thần…

“Thiên thư định phận” rành rành
Mà sao trời biển lại thành máu xương!

Vọng lời sóng vỗ Đằng Giang
Khúc Điện Biên lai vang vang biển trời!

Ra Trường Sa cháu con ơi
Biển Hoàng Sa đó gọi mời tàu đi…

Biển xa vẫn đỏ quốc kỳ
Mấy trăm năm ta đã đi chốn này

Máu xương bao thuở đã xây
Trăm nghìn mộ gió lòng này sắt son…

Xa xa vó ngựa dập dồn
Điện Biên vẫy gọi trên con đường dài…

Ra Trường Sa cháu con ơi!
Đảo Chìm - Đảo Nổi. Rạng ngời nước non

                                14-2-2014

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif