Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tháng Giêng đi đâu ?

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014 9:53 PM


Tháng Giêng ai bảo ăn chơi
Du lịch thăm viếng đền đài núi non
Chùa chiền lui tới thắp hương
Sao ta vẫn nhớ chiến trường đi qua…
Ta về dự lễ Đống Đa
Ai về Quảng Trị, Đông Hà, Trường Sơn
Cúi đầu thắp một nén hương
Ai về biên giới chiến trường Tây Nam
Ai lên Tây Bắc, Điện Biên
Ai về biên giới Lạng Sơn…
Cúi đầu:
Thắp hương nhớ những nỗi đau
Thắp hương nhận biết tự hào dân ta
Bao nhiêu tuổi trẻ xông pha
Tuổi xuân gửi lại, nước nhà sang trang!
Ta nghiêng mình: Hưng Đạo Vương
Ta nghiêng mình:
                      Trần Nhân Tông lâm tuyền
Ghi ơn tạc dạ tiền nhân
Máu đào đâu phải là phần nước… vôi
Tháng Giêng dẫu tháng ăn chơi
Vẫn không quên được những người xả thân
Vì non nước vì nhân dân
Máu đào đã đổ góp phần vinh quang!
Cho ta được sống đàng hoàng
Cho đời đất đón xuân sang yên bình!
Mặt trời đỏ rạng bình minh
Cho ta một cõi nhân sinh yêu đời
Như cây mãi mãi sinh sôi
Không quên đất, nước thắm tươi máu hồng!
Chùa chiền lui tới thắp hương
Sao  mà quên cõi chiến trường đi qua…
Máu đào đã tạc nên hoa
Có tiền nhân mới có ta bây giờ
Nỡ nào lặng lẽ, làm ngơ
Ăn chơi không biết ông bà tổ tiên!
Tháng Giêng dẫu đến chùa chiền
Nghĩa trang đồng đội đừng quên lối về!
Biển Đông đất đảo xa kia
Nơi đâu máu vẫn chảy về tim ta
Tháng Giêng vọng một khúc ca:
Biết đâu là cõi sơn hà mà đi…



                                        17-2-2014