Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kỹ sư Nguyễn Khắc Kiên, những dấu ấn để đời

Vũ Xuân Quản
Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2013 8:40 PM

Chúng tôi tốt nghiệp ngành xây dựng Thuỷ điện Khoá 11 Trường Đại Học Xây Dựng  Hà Nội vào năm năm 1971 và được phân công lên công  trường  xây dựng nhà máy Thuỷ điện Thác Bà, đưá con đầu lòng của ngành công nghiệp Việt nam lúc đó. Bước đầu lạ lẫm khi đặt chân tới công trường, chúng tôi cảm thấy vững dạ khi tiếp xúc và nhận được sự giúp đỡ của lớp Kỹ sư đàn anh khoá 5, trong đó có Kỹ sư Nguyễn Khắc Kiên, đã làm việc tại đây từ năm 1964. Những ngày đầu gặp ông, chúng tôi chưa có ấn tượng gì  đặc biệt. Nhưng  trong sinh hoạt và nhất là trong công việc,càng ngày chúng tôi càng gần gũi với ông hơn. Ông ăn mặc giản dị, tác phong mực thước giữ đúng vị thế của người anh đối với những đứa em một cách tự nhiên. Khi gặp những vấn đề hóc búa về mặt kỹ thuật tại hiện trường hay trong thiết kế, chúng tôi lại tìm đến với ông, thì bao giờ cũng nhận được từ ông những gợi ý hoặc những chỉ dẫn cần thiết. Ông nói năng nhỏ nhẹ, ngôn ngữ giao tiếp gẫy gọn đủ ý. Ông không thích dùng ngoa từ và càng không ưa cách diễn giải dài dòng của bất kỳ ai. Ông rất chuộng không gian tĩnh lặng để suy ngẫm. Ông đọc sách thường ngày và chịu khó quan sát, nên lý giải các vấn đề xã phức tạp một cách tường minh.
Sau khi hoàn thành xây dựng nhà máy Thuỷ điện Thác Bà, chúng tôi về Việt Trì xây dựng nhà máy giấy Bãi Bằng và nhà máy dệt Minh Phương. Đến năm 1975, chúng tôi hành quân lên Sông Đà xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. Ở công trường Thế kỷ này, chúng tôi lại được làm việc dưới quyền ông, từ khi ông làm giám đốc Công ty Thuỷ công cho đến khi ông được Bộ Xây dựng giao trọng trách: Tổng giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Dù ở cương vị nào, tác phong sinh hoạt và làm việc của ông cơ bản vẫn  không có những giao động lớn. Vẫn là say mê với kỹ thuật và theo đuổi công việc đến tận cùng, nên sau hơn hai thập niên, dưới sự chỉ đạo của ông, công trường xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình luôn đáp ứng  tiến độ pháp lệnh, như: Ngăn Sông đợt I; thông hầm, ngăn sông đợt II; khởi động tổ máy số I; khởi động tổ máy số 8 & khánh thành nhà máy. Khi dòng điện từ nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được tải vào Miền Nam qua hệ thống đường dây 500 KV Bắc Nam, cũng là lúc Chủ tịch HĐQT Nguyên khắc Kiên tiếp tục dẫn đầu đội quân huyền thoại Sông Đà “ nam tiến ” vào Tây Nguyên xây dựng nhà máy Thuỷ điện Yaly cũng như các nhà máy Thuỷ điện khác. Đằng đẵng hơn 10 năm sống và làm việc tại Tây nguyên xa xôi, bản lĩnh chỉ huy của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Kiên vẫn tươi nguyên như những năm nào. Chả thế mà có thời kỳ công trường gặp khó khăn đủ bề, báo động nguy cơ phá võ tiến độ, ông đã trực tiếp chỉ đạo công trường như vai trò của một Tổng giám đốc thực sự,  để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà một loạt nhà máy Thuỷ điện ở Miền Trung, Miền nam do Tổng công ty Sông Đà thi công đã được khánh thành đúng hẹn.
Có thể nói: Ông cùng với đội quân huyền thoại Sông Đà đã có công đánh thức đại ngàn, chinh phục các dòng sông, ghềnh thác trên khắp mọi miền Đất nước, xây nên những nhà máy Thuỷ điện có tầm vóc thời đại cho Tổ quốc!
Do tuổi cao, bệnh trọng, ông đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 01giờ 46 phút ngày 16 tháng 6 năm 2013, thanh thản phiêu du trong cõi vĩnh hằng, hưởng dương 74 năm.
Lễ truy điệu ông đã được cử hành trọng thể vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2013 tại nhà tang lễ Trung ương Quân đội số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.

Để tưởng nhớ ông, tôi xin ghi lại một chùm thơ viết về các nhà máy Thuỷ điện do Tổng công ty Sông Đà thi công, như một nén tâm nhang thành kính thắp sáng trước bàn thờ ông.

Vũ Xuân Quản.

TRÊN CẦU THÁC ÔNG.
Kính tặng những người xây dựng Thuỷ điện Thác Bà.

Bồi hồi thăm laị Thác Ông
Sông thì vẫn chảy mà không thấy người!
Duyên xưa còn ấm trong tôi
Trên cầu tìm lại nụ cười nhớ mong

Xưa…
Cầu treo vắt ngang sông
Nhịp đi đu võng nghiêng dòng nước reo
Mắt ai lúng liếng giao cau
Hút hồn tôi để tan vào rung rinh
Thác Bà láng biếc tươi xinh
Có còn lưu luyến dáng hình em không?

Đi trên cầu mới Thác Ông
Tưởng cùng ai bước xao lòng cầu treo!

SÔNG ĐÀ
Kính tặng những người xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình.

Đập cao đến thế cơ à!
Trông lên vời vợi đỉnh là là mây
Năm xưa chính chỗ này đây
Cồng chiêng dậy đất mừng ngày ngăn sông

Bùng lên từ cõi vô cùng
Mìn rung chuyển núi chặn con Sông Đà
Dòng sông gập lại thật a?
Thơ tôi thấm lửa với hoa cùng người

Sông ơi! sông có bồi hồi?
Sông gầm xé núi từ thời hồng hoang
Nguyên sơ sông trả đại ngàn
Choàng tay đập níu…mơ màng sông trôi
Phút đồng giao ấy sông ơi
Kết muôn số phận một thời với sông

Tôi đi canh cánh bên lòng
Đường qua ghềnh thác chẳng mong dễ dàng
Nào em! lên viếng nghĩa trang
Cầu cho siêu thoát nhẹ nhàng sinh linh
Khói hương mờ tỏ vô hình
Hỏi sông còn nặng nghĩa tình nữa không?

Chia tay lòng ngẩn ngơ lòng
Nỗi niềm đau đáu cứ dâng dâng trào…

KHÚC TRÁNG CA NẬM CHIẾN

Xe bám từng “ cua” leo trong mây
Nghiêng nghiêng dốc núi đã cạn ngày
Men theo đỉnh tháp cao ngàn thước
Mà ngỡ rừng già chếnh choáng say

Sấm mìn bạt núi xé mây bay
Trời run…xô lệch cả chiều nay
Mở trang huyền thoại xuyên thế kỷ
Náo nức Nậm Păm chớm đông này

Bản Mèo heo hút đứng xa trông
Mai kia Nậm Chiến được chuyển dòng
Đập vòm chặn đứng con sông lại
Hồ lồng bóng núi nước xanh trong

Ta đã băng qua sóng Sông Hinh
Đạp lũ Sông Côn ngược về nguồn
Dìm thác Yaly trong biển nước
Bừng lên nguồn sáng giữa ngàn xanh

Ơi! những đứa con của Sông Đà
Viết nên bất hủ bản hùng ca
Núi phải nghiêng mình sông gập lại
Thấu triệt lẽ đời! trong sáng hoa!

NHỊP SÔNG ĐÀ TRÊN SÔNG SÊ SAN

Kính tặng những người xây dựng Thuỷ điện Yaly.

Con sông cổ tích đạp mây bay
Bạt núi
Băng băng
Xé vụn ngày
Sóng gầm tìm biển run ghềnh thác
Khắc khoải đại ngàn vương vấn ai?

Từ ngọn Sông Đà ta tới đây
Tiếp bước Đam San đánh Mặt Trời
Náo động Tây Nguyên cồng dậy đất
Hỡi Sê San!
Ta chinh phục ngươi

Mìn nổ bùng lên
Ta khơi dòng
Con kênh huyền thoại dáng cong cong
Sê San bỏ thác xuyên qua núi
Chảy theo ý chí của muôn lòng

Đập đã vươn cao giữa rừng cây
Hồ dâng nước bạc sóng sánh mây
Nước nén xoay chiều thành dòng sáng
Nhịp Sông Đà cùng náo nức say!

XUÂN HOÀ BÌNH

Xuân về rạo rực…đất lên men!
Mưa nghiêng nghiêng hạt níu gió mềm
Muôn hoa hé nở trong tý tách
Như muốn cùng ai! Thơm tuổi xanh

Lộc biếc còn e trước thiên thanh
Núi Đúng vươn cao đón gió lành
Gió xuân thổi gợn hồ nước biếc
Thuỷ điện Sông Đà phơi phới xanh

HOA

Thuở ấy Nhật tân chợ tết hoa
Hoa giăng nghẽn lối! dáng em xa!
Mình anh trôi giữa hoa hoa tết
Hoa lối em về…hoa tết hoa!