Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Dưa Lê
Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012 9:12 PM


Chẳng ai chịu “chết”?!...

 
Mặc dù Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ đá “chết bỏ” với đội Philippines… Nhưng có lẽ vì không ai chịu “chết”cả nên đội nhà đã thua 0-1 trước đối thủ!.. Lại xin có thơ rằng: 
.
Chia buồn cùng “Tướng” Lân Trung
Ra quân tuyên bố “hào hùng”…hết chê! 
Như xưa chiến đấu ta thề
“Không giết hết giặc không về”…ăn cơm!
Bác nay nổi máu…hùng rơm
Quyết đá “chết bỏ” cho “thơm” đội nhà?!...
Hô hào “quyết tử” tưởng là
Ba quân, tướng sĩ xông ra “chiến trường”!
Nào ngờ lại hứng tai ương
Bị thua trắng bụng hết đường…ba hoa!...
Về nhà kinh nghiệm rút ra
Rằng phải “biết địch, biết ta” mới tài!
Bị “Phi” dạy cho một bài
Ra về ê ẩm cả “vai” lẫn...“đùi”!
Bi giờ chắc thuộc bài rồi
Trên ghế “chỉ đạo” chỉ ngồi…im re!...
Bởi tướng nói quân không nghe
Chẳng ai chịu “chết” nên “xe”…lộn nhào?!!!...
.
28-11-2012
DL
 

 

Hãy đọc lại…Thơ TỐ HỮU! 

 
         “Dậy mà đi, hỡi…Đội tuyển ta ơi”!...
Xin chép tặng Đội tuyển bóng đá Việt Nam sau thất bại cay đắng tại AFFcup
2012 lần này bài thơ nủi tiếng của Cố Nhà thơ TỐ HỮU…với hy vọng qua bài
Thơ sẽ “vực” lại tinh thần “chiến đấu” của đội nhà!... (DL)
.
DẬY MÀ ĐI (Thơ TỐ HỮU)
.
Dậy mà đi! Dậy mà đi
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
Ai chiến thằng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
Huống đường đi còn lắm bước gian truân
Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!
Thì đứng dậy xoa tay mà tự bảo:
Chí còn đây, sức lực hãy còn đây!
Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai
Chân có ngã thì đứng lên, lại bước.
Thua ván này ta đem bầy ván khác,
Có can chi miễn được cuộc sau cùng
Dậy mà đi hy vọng sẽ thành công
Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:
Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong người.
Dậy mà đi, hỡi… “Đội tuyển ta ơi”!!!...*
.
T.H (5-1941) 
DL (11-2012)
-------------------------
* “Đội tuyển ta ơi” (in nghiêng) là của DL đã xin phép Cụ thay vào!...
 Trả lời Chuyển tiếp