Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hai Thư ngỏ của Thư kí Thời Đại

Thư ký Thời Đại
Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2012 9:25 PM


Mời xem bài trên dantri.com.vn
Thứ Hai, 26/11/2012 - 00:14
Cần Thơ:
1/  Xe biển xanh gây tai nạn, phóng viên tác nghiệp bị hành hung

 

Chuyện lạ Công an CầnThơ
Từ vụ tại nạn bất ngờ ...lung tung
Công an coi trời bằng vung
 Sai phạm mà vẫn hành hung lạ kỳ
Phóng viên tác nghiệp thực thi
Bị thu máy ảnh chạy đi đằng trời
Phóng viên bị đánh tơi bời
Bởi nhóm đầu gầu số người quá đông
Bây giờ sao lắm bất công
Muốn sống tử tế cũng không được rồi
Bởi vì nhiều thứ hiện thời
Trắng đen thay đổi khắp nơi còn gì
Người nắm pháp luật thực thi
Thoái hóa biến chất còn gì nữa đâu?
Người lương thiện thấy buồn sầu
Không biết tin tưởng vào đâu bây giờ
Gửi ngài Chủ tịch Cần Thơ
Sự việc như thế bây giờ tính sao?????
Ngài hãy trả lời đồng bào!?????

26/11/2012

 

 THƯ NGỎ GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ CHỦ TỊCH TỈNH KON TUM

Mời xem: Tận mục đập thủy điện hơn 200 tỷ vỡ vụn vì... xe ben
(Tại Kon Tum)
Thấy cảnh tượng trên xin gửi bức thư ngỏ này:

Chuyện lạ ở tỉnh Kon Tum
Làm ăn cẩu thả tùm lum rõ rồi
Đập hai trăm tỷ bốc hơi
Sắt trơ đằng sắt, xi rơi rã rời
Rất may đập vỡ kịp thời
Nếu để tích nước chết toi cả làng
Chủ đầu tư vẫn cãi ngang
Vì Xe ben nó lấn sang húc vào
Nếu không đập chẳng làm sao
Chúng tôi chưa kịp bàn giao cơ mà
Đây là khách quan tạo ra
Vì Xe ben húc đập ra nỗi này
Chúng tôi sẽ khắc phục ngay
Lại lập Dự toán trình bày cấp trên
Và sẽ thi công ngày đêm
Đảm bảo con  đập vững bền hơn xưa.

27/11/2012
Thư ký Thời Đại