Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc Khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012 8:48 PM
 
Buộc vào tay ai?...
 
Trung Hoa cũng lắm bạc tiền
“Vô tư giúp đỡ” nước Miên, nước Lào
NoongPeenh thì đã nghẹn ngào
VieengChan nay cũng đã vào cuộc chơi
Bẩy tỉ U-ét  sáng ngời
Tiền “boa” gấp bội hơn người xưa nay!
Đắp đường bộ, lắp đường ray
Ôm nhau “nỉ hảo”, rượu say “Hảo…hào”
Dải Trường Sơn Tây “em” trao
Bây giờ sợi chỉ buộc vào…tay ai?!!!... 
.
24-11-2012
TC
 
 
Hộ chiếu…“lưỡi bò” 
 
Ba Tầu nay lại giở trò
In trên hộ chiếu…Lưỡi bò biển Đông
Tham lam đến thế là cùng
Vẽ hai, ba nét chiếm không của người
Khiêu khích nước bé mà thôi
Sờ vào nước mạnh nó chơi vỡ đầu
Điếu Ngư nào giám vẽ đâu
Mó vào “dái ngựa” thì Tầu…ra ma!
“Khựa” tham lòng dạ ác tà
“Hộ chiếu” bôi bẩn thì ra…mặt gì?...
.
25-11-2012
TC