Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện lạ Quảng Bình

Thư kí Thời Đại
Thứ bẩy ngày 24 tháng 11 năm 2012 9:13 PM

  1. Thư ký Thời Đại
  2. Nhân đoc LÃNG PHÍ Ở MỘT TỈNH NGHÈO gồm 3 bài trên báo Tiền phong:
  3. 1/ BÀI 1: Tỉnh nghèo "vung tay" sắm xe công, lãnh đạo thi nhau xuất ngoại (Ngày 20/11/2012)
    2/ BÀI 2: Những công trình nghìn tỷ ở tỉnh nghèo(21/11/2002)
    3/ BÀI 3: Tỉnh nghèo, khu công nghiệp cỏ mọc(22/11/2012 )
  4. Xin góp đôi lời:

  5. Quảng Bình một tỉnh loại nghèo
    Dân sống chật vật gieo neo tháng ngày
    Nhưng lãnh đạo Tỉnh chẳng hay
    Đua nhau xuất ngoại  càng ngày tăng cao
    Mua sắm tuỳ tiện ào ào
    Trung ương cấp ít, thêm vào để mua
    Thích xe tiền tỷ, tiền chùa
    Rùm beng chào giá để mua giá hời
    Hóa đơn “có thể trên trời”
    Phải làm như vậy “có lời chia nhau”
    Không cần ngó trước trông sau
    Bởi vì những kẻ đứng đầu không nghiêm
    Cho nên Cấp dưới lộng quyền
    Chi tiêu bạt mạng bằng tiền của dân
    Cậy quyền cậy chức bất cần
    Vinh thân là chính nên dân mất nhờ
    Cấp trên vô cảm thờ ơ
    Để cho cấp dưới nhởn nhơ làm liều
    Thời buổi nhiều cấp quan liêu
    Bao nhiêu cấp dưới làm liều chẳng hay
    Việc này phải chấn chỉnh ngay?
    Nếu không thành dịch trở tay thế nào?
    Xin hỏi Trung ương xem sao?
    Tỉnh làm  sai bét lẽ nào bỏ qua???

23/11/2012
Thư ký Thời Đại