Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Than ôi!

H. Thuận
Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012 3:01 PM


Hỡi ôi, hộ chiếu lưỡi bò
Nó đã ra lò hơn nửa năm nay! (*)
Bây giờ dân mới được hay?
Chính quyền biết rõ sự này từ lâu,
Thế mà vẫn ỉm cho sâu,
Hóa ra thân Tầu, giấu nhẹm, lặng yên…
Khổ cho cái kiếp dân đen:
“thi đua, thành tích…” ăn hiền, ở ngoan
Tầu khựa dồn đến chân tường,
Vẫn hạnh phúc, vẫn huân chương, anh hùng…
Lưỡi bò liếm hết biển Đông
Giặc cầm súng áp sau lưng…bất ngờ!
Lúc ấy hoảng hốt ngẩn ngơ
“tiếng oan dậy đất, oán ngờ…” trời mây
Sự đời người tỉnh, kẻ say,
Đau lòng dân đất nước này…
Than ôi!!!
((*) Tân Hoa xã cho biết hộ chiếu lưỡi bò phát hành từ 15/5/2012.
  27/11/2012