Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Tam Sa”

Dưa Lê
Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 5:11 AM
 
Tin trên báo: Trung Quốc vừa tuyên bố rùm beng về quyết định thành lập cái gọi là “Thành phố Tam Sa” vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
  Vậy có Thơ rằng:  
Nhất “Sa” là…quỷ Sa Tăng
Nhị “Sa” * bãi cát chôn thằng…Tầu ô
Tam “Sa” là…ba bãi mồ
Nghĩa địa “Đại Hán” tô hô giữa đời
Biển Đông lịch sử sáng ngời
Việt Nam đích thực là người chủ nhân!...
Khôn hồn thì hãy…rút quân
Hay muốn nếm thử “Nỏ Thần Việt Nam”!?...
.
01-07-2012
DL
--------------
* Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam