Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bình quyền nam nữ phải thông

Phạm Mạn
Thứ tư ngày 27 tháng 6 năm 2012 6:10 PM
 
Đời sao có sự lạ đời
mỗi người, bản ngã do trời sinh ra.
THÂN NÀY Con Tạo cho ta
CỦA TA, ta quyết ấy là quyền ta!
Thương thay mấy chị đàn bà;
lỡ đưa “cái ấy”, mấy “cha” trả tiền.
Lộ ra là bị tóm liền:
“CỦA CÔ, CÔ CHẲNG CÓ QUYỀN CHO AI!”
“CỦA CÔ”, pháp luật chế tài(!)
bởi cô vi phạm, phạt ngay nặng đòn!
Cho vào Trại “khổ…”sống mòn
“phục hồi nhân phẩm” cho còn màng trinh(!)
Đàn ông mấy gã đa tình,
Chơi xong, khoan khoái tung hoành, lại chơi!
Họ tên, quê quán, tăm hơi…
Công an bảo mật cho người khỏi lo!
Luật đâu có luật đáng ngờ…
kẻ thìvùi dập: “cái đồ bán dâm!”
Còn tên thủ phạm CHỌC, ĐÂM!!!
được phần ưu ái: lặng câm tội đồ!
NHÂN QUYỀN mở rộng hải hồ,
Xin đừng phân biệt , mịt mờ bất công;
BÌNH QUYỀN NAM NỮ, phải thông!!!

(Nhân chuyện pháp luật trị mấy cô người
 mẫu bán dâm cho  đại gia)

26/6/1012
PHẠM  MẠN