Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nói mãi mỏi mồm

Dưa Lê
Thứ tư ngày 27 tháng 6 năm 2012 4:10 AM
 
TQ phải hủy ngay việc mời thầu tại thềm lục địa Việt Nam
(VN.net.26-06-2012) – “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Lương Thanh Nghị nêu rõ, việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời
thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị”…
Thơ rằng:  
.
Thương cho bác Nghị nhà ta
Hằng ngày cứ phải “loa loa” trên đài
Cò cưa “võ miệng” dài dài…
Hết hôm nay, lại đến mai…mỏi mồm!
Bà Phương Nga đã hết hồn
Bao năm “cưa xẻ” đứng chồn cả chân…
Thế mà “bạn” cứ lần khân
Nay lấn chỗ nọ, mai lần chỗ kia!...
Chữ vàng “bạn”…cho ra rìa
Hôm nay lấn một, ngày kia cướp mười!
Mặc cho thế giới chê cười
Máu tham “Bành trướng” loài người lạ chi
Biết tỏng “Phản” chẳng ích gì
Dưng mà sợ “Đối” nó thì…”Tả lơ”!
Thôi đành “Phản đối” giả vờ
Nói dăm ba tiếng khỏi…dơ dáng hình!!!...
.
27-06-2012
DL