Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khi lưu manh lọt vào lãnh đạo

Thư ký Thời Đại
Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2012 7:24 PM

 Đọc xong bài: Hình phạt nào cho hành vi “ăn đá” Trường Sa? Của Bùi Hoàng Tám trên báo Dantri Thứ Ba, 18/09/2012 - 07:04
Xin góp đôi lời:
Lãnh đạo trao nhầm lưu manh

Tiền góp xây Đảo biến thành của riêng

Lưu manh khi có chức quyền

Mỗi khi ngửi thấy hơi tiền là mê

Quyền hành trong tay nó phê

Duyệt chi tiếp khách lấy về chi tiêu

Bản chất lưu manh hay liều

Lòng tham vô đáy bao nhiêu cho vừa

Hãy phạt thật nặng cho chừa

Răn đe những kẻ còn chưa lộ hình

...

Đất nước bây giờ thấy kinh

Một lũ biến chất đồng tình tham lam

Tham nhũng đầy dãy tràn lan

Toàn có chức sắc làm quan cung đình

Người dân nổi giận  bực mình

Bàn tán chửi đổng rất khinh bọn này

Hỏi người trách nhiệm có hay???

Hay là đã bị bọn này nó mua

Nên chúng mới giám làm bừa

Vina....như thế chúng chưa tỉnh đòn?

Đài & Báo tố giác véo von

Chúng nó chẳng sợ lại còn tham hơn(*)

Các loại thuốc chúng đều nhờn

Bởi nhóm lợi ích keo sơn nhau rồi

Khổ Dân lao động khắp nơi

Tiền thuế đóng góp để nuôi bọn này

Hỏi sao không trị thẳng tay???

Dân nghèo nghi vấn việc này hỏi ai????

 

18/09/2012

Thư ký Thời Đại

..........................................................................

(*) Mua tàu trị giá 100 triệu, “thổi” giá lên 130 tỷ đồng (Báo CAND