Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ năm ngày 28 tháng 6 năm 2012 2:54 PM

Kẻ cướp la làng
.
Luật Biển ta mới thông qua
Thế mà “chú Khựa” đã la rầm trời!
Rằng:
“Lưỡi bò là của Khựa tôi…
Đã từng liếm láp một thời Hoàng Sa…
Phi-líp-pin – Ma-la-xi-a
Mai đây đất ấy cũng là…Ngổ xơi”!...
Chịu làm “đệ tử” thì thôi
Nếu mà “cứng cổ” Ngổ chơi…vỡ đầu!...
Nghe ra sặc giọng Ba Tầu!!!...
.
HP.27/06/2912 
.
Đầy tớ ăn không
.
Ngồi chơi xơi nước chẳng làm chi
Quanh năm rượu, gái cứ tỳ tỳ…
Nói sáo, từ mòn nghe trống rỗng
Cũng là “đầy tớ” được…vinh qui
.
Một phường mấy chục lão ăn không
Cứ thế nhân lên tỷ tỷ đồng
Dân phải oằn mình ra đống thuế
Nuôi bầy “lợn ỉn” sống…vô công!...
.
HP.06/2012
T.C