Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Huệ Nguyên

Huệ Nguyên
Thứ bẩy ngày 26 tháng 5 năm 2012 9:17 PM
DẠI KHỜ
 
Dại khờ ngày ấy em ơi
Trái tim chừng đã thắp lời nhớ thương
Để trăm năm nhói khúc buồn
Lời yêu em, chẳng tỏ tường cùng em...
 
Chiều xưa chùng suối tóc mềm
Để hoa xoan tím rát thềm đời anh
Chợt đôi mắt biếc long lanh
Chạm vừa nếp nhớ đã thành người dưng
 
Chiều quê lạc phím tương phùng
Ai ngồi may lại mảnh lòng vướng em…
 
2/2/2012
 
 
ĐÊM TRẦM LẶNG
 
Này những giọt buồn
này những chênh vênh
đêm trầm tích ta đổ sầu rao bán
ai mua sầu tôi
một đồng một gánh
tặng cô đơn, khờ dại
một đời Thu…
 
Đêm gọi lòng
thủ thỉ miền trăng khua
nghe trái mộng rớt bên thềm hoang vắng
chật miền ai biếc nụ đời giọt lắng
mùa xanh xao ngưng lặng phía sông đời.
 
Đêm nối ngày
ngõ mộng cứ chơi vơi
chú dế khản giọng, nghêu ngao bản tình ca cũ rích
vườn khuya rụng mảnh trăng gầy thao thiết
gội hồn ta
dịu ấm
suối lòng ngân!
 
Đêm cứ dài
giọt nhớ cứ trong ngần
rót xuống đời
ngỡ “ta là thác đổ”
chợt tỉnh
chợt mê
trầm lắng
tiếng thở dài
 
- hơi thở của đêm
tràn ngõ phố.
 
23/10/2011
 
 
 
CẢM ĐÊM
 
Nhắm mắt
thả vào đêm
những bộn bề cuộc sống
chênh vênh khúc buồn
ru nhẹ một nhành mơ
đêm
gột rửa
hồn thơm giọt đời
đêm
gội khẽ
dấu ngày nhịp vui…
 
nhắm mắt
thả vào đêm
lời rong rêu
đá cuội
chợt nghe thì thầm
lòng đá khúc hoan ca
hòn cuội tôi
rưng rưng điều tha thiết
gọi lòng đêm
lời thành kính trong ngần
cảm ơn đời
cho ta thêm ngày nữa
thêm một ngày thắp trọn những đam mê
ta đã sống bằng yêu thương, khát vọng
nâng niu từng giây phút
ôm trái đời
niềm khát bỏng mùa yêu!
 
nhắm mắt
thả vào đêm
lời mãn nguyện
đợi khúc ngày gõ nhịp mỗi bình minh
ôm trầm lấy giấc thì ta run rẩy
trăm năm ơi
đừng lỗi giấc cỏ lành!
 
06/11/2011
 
 
 
NGƯỜI ĐI QUA CUỘC ĐỜI EM
 
Người đi qua cuộc đời em
Cứ bình dị vốn như đời rất thật
Anh gõ cửa trái tim
Chẳng phải bằng tiếng sáo Trương Chi mê hoặc
Anh đến với em chẳng phải vì em là Psyche nhan sắc
Em bình dị giữa đời thường
Anh đâu hẳn là Eros quyền uy
Chẳng có mũi tên vàng bẻ cong lời nguyền thần thánh
Đơn giản chỉ vì ta yêu nhau!....
 
Người đi qua cuộc đời em
Và ngàn năm khép trái tim chất đầy mơ mộng
Người thành vĩnh hằng trong nếp nghĩ, tâm tư
Cho chật ngày em điều tha thiết
Giấc trăm năm gội sũng dấu xuân thì…
 
Người đi qua cuộc đời em
Đơn giản là anh! Tình nhân ạ!
 
28/1/2012
Huệ Nguyên