Viết cho Dương Chí Dũng
Bộ trưởng La Thăng vừa mới tặng hoa
Tân Cục trưởng - úp lên đầu hàng hải
Khi la giáng đã vội vàng tháo chạy
Vừa đủ một trăm ngày, chức tước hoá bèo trôi
Lệnh bắt - tạm giam - giăng mắc lưới trời
Chỉ có một thời mà tiền vàng đủ thứ
Còn sắm được cả cái bằng Tiến sỹ
Anh lái đò thành thuyền trưởng đại dương
Gặp thời nhố nhăng mua bán thương trường
Mọi thứ đều tính bằng ngoại tệ
Nhiều tiền trong tay để tìm chân lý
Ngang trái ở đời là thứ phù du
Theo Chủ tịch Vinashin, Vinalines cũng tù
Bè bạn cùng thời chạy xô ra biển lớn
Nhân danh đóng tàu, mua tàu đều thắng
Mặc kệ nhân dân, đất nước có đói nghèo
Xuất tiền mua quan đành phải làm liều
Để thu vốn, kiếm lời bằng mọi giá
Biết tàu đã già vẫn mua không mặc cả
Nên “Sông Gianh” u nổi - người chìm
Dương Chí Dũng hát song ca với Phạm Thanh Bình
Mang ảo vọng mượn lời “Thuyền và biển”
Chưa nghĩ một ngày mai sẽ đến
Vành móng ngựa trước toà nhận tội của tù nhân
“Thủ lĩnh” Vinalines bất cần
Chức quyền trong tay giá bán mua hợp lệ
“Tham thì thâm” xưa nay vẫn thế
Đời hết Thăng là Giáng thôi mà
Chạy trốn đi đâu thoát sao được quan toà.
18-5-2012