Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hoàng Minh Tường viết ở Trường Sa

• Hoàng Minh Tường
Thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2012 10:04 AM
TNc: Tiểu thuyết gia Hoàng Minh Tường cùng các nhà văn Đào Thắng, Trần Đăng Khoa, Thúy Quỳnh...vừa tới thăm bộ đội trên đảo Trường Sa. Sau chuyến đi này tôi ngờ rằng HMT sẽ chuyển sang bên nhà thơ, ngõ hầu kiếm đôi ba cái giải thưởng gì đó...Xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Thời của thánh thân...

KHÚC HÁT BIỂN ĐÔNG
 
Hoàng Sa, Trường Sa như cánh đồng quê Mẹ
Mẹ Việt Nam gieo những hạt mùa vàng
Ta đi miết từ những miền châu thổ
Giữa trùng khơi vẫn bóng dáng quê hương.

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa đánh thức mảnh hồn làng
Cây bàng vuông nhớ dãy bàng phố huyện
Đảo khát cháy vẫn mồng tơi rau muống
Trưa nắng nung dịu ngọt tiếng chim gù.

Những Đá Lát, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le…
Như những giọt tháp Chàm Thiên-Y-A-Na, Mỹ Sơn , Trà Kiệu
Tháp nghìn năm phế tích
                    đảo mười năm đã vững chãi pháo đài
Góp đá mỗi ngày
                    ta xây thành phố biển tương lai.

Ôi thương sao những bãi bờ Phúc Nguyên, Huyền Trân, Tư Chính…
Nhớ thuở cha ông mở cõi dựng chòi
Nay chon von nhà giàn trên sóng
Như những tiêu binh sừng sững trấn biển khơi…

Hoàng Sa, Trường Sa – Trường Sơn trên biển
Thế trận Bạch Đằng hình hài từ thuở Ngô Quyền
Vành đai thép quai bản đồ nước Việt
Canh giữ biển trời đất mẹ bình yên.

 Đảo Đá Tây, 23-4-2012
 

 VŨ NỮ Ở ĐẢO CHÌM

Tặng tốp múa CĐNT Đà Nẵng
 

Thiếu nữ uốn mình chao búp tay thon
Điệu Chămpa biến hình kỳ ảo
Pháo đài chênh chao, ngất ngây lính đảo
Các chàng trai ai cũng hóa vua Chăm.

HÁT RU

Em hát nữa đi, hát điệu Bài Chòi
Để anh nhớ cồn cào xứ Quảng
Em hãy thả hồn mình vào sóng
Để đêm về sóng hát ru anh.

 NHÀ GIÀN TƯ CHÍNH

Dời An Bang tàu đi miết đêm dài
Mờ sáng, cả tàu lên boong ngóng
Chợt reo vang: Ôi nhà giàn Tư Chính
Như ngọn đa làng sau những chuyến đi xa.

 GIẤC MƠ BAY
 Tặng Đại tá phi công Phạm Ngọc Liên, năm 1986 đã lái SU22 thị sát Trường Sa.

Anh từng bay trên biển Trường Sa
Chùm đảo giữa trùng khơi như ngọc trai lấp lánh
Giờ trên đảo, anh ước mình cất cánh
Để bay về đất mẹ thân yêu.
    Trường Sa, 26.4.2012