Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thương nhớ Văn Giang

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012 8:40 PM

 
1-
Anh nhớ chăng ngày em về Văn Giang
Lũ vừa rút khỏi đường làng, vườn ruộng
Ta về mạ gieo trên sân chờ ngày cấy xuống
Ngấn phù sa còn đỏ gót chân gái quê mình…
Em cùng anh cấy cày, giúp mẹ
Đi nhổ đay, nước còn ngập ngang lưng
Anh cứ sợ về em bị ngứa…
Lời thương thầm ánh mắt anh trao…
2-
Ôi Văn Giang em còn nhớ mãi
Người bí thư thương vợ bệnh thần kinh
(Xé quần áo không còn… xấu hổ)
Cuối ngày về anh tắm rửa, lo toan…
Việc thôn việc nhà đi về xuôi ngược
Ám ảnh em suốt cả chặng đường
Và sau đó biết tin vợ anh sinh bé
Hạnh phúc ngập tràn nóng hổi thư thương…
3-
Văn Giang lâu lắm em chưa về thăm
Từ phía trời Nam, hôm nay nghe tin “cưỡng chế”
Tiếng trẻ thơ tan tác cánh đồng xanh
Ngực em nghẹn ngào bao thương nhớ!
Bao đổi thay, đâu là niềm vui đâu là đau khổ
Ai ngất ngưỡng cười, ai nước mắt muối lòng
Đất quê ta sao sinh nỗi bất bình
Lòng người khó dò, lòng ai lạnh ngắt?
4-
Hơn bốn chục năm rồi, vẫn nhớ Văn Giang
Nhớ mẹ nhớ anh những ngày trong lũ lụt
Lòng dân thắm nồng, chẳng có gì cách chia
Để cho em thêm một vùng quê lòng mãi đi về….
Dẫu lòng ta hôm nay bỗng tái tê
Không phải thiên tai mà nhân tai ấp đến
Giữa niềm vui tháng Tư, sao ai nỡ đọa đày
Ôi Văn Giang người với người chia xa hai ngả …
5-
Thương nhớ Văn Giang bao đêm không ngủ
Trằn trọc nhân tình thế thái đổi thay
Miệng quan thì gì chẳng đúng chẳng hay?
Chỉ sự thật nơi dân mới phơi bày cay đắng!
“Dòng sông nhân văn” sao bất ngờ nổi sóng
Chằng có gì vô cớ phải không anh!
Lòng dân bất an,
Đất ngầm sóng bể…
     6-5-2912