Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện tình ở Phủ Tây Hồ…

Tú Còm
Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012 9:14 PM

 Nhà chàng ở nẻo Tây Hồ
 Trăng thanh gió mát bốn mùa lao xao…
 Tuy chàng tuổi cũng đã cao
 Thấy em “ngon” thế lẽ nào không…mê!
 Ba Đình sớm hẹn, tối thề
 Người xưa cũng mới “trốn” về… cõi âm...
 Mơ màng Cụ vẫn ước thầm
 Cùng “em” chung bát, chung mâm, chung…giường!
 Trách đời sao nỡ ẩm ương
 Nghe ra “Cậu cả” cũng “thương” cô nàng!
 Cậy mình lắm bạc, nhiều vàng…
 Xe hơi, biệt thự…khiến nàng cũng mê!...
 Thế rồi nàng bỗng bội thề
 Bỏ rơi “Cậu cả” hướng về… “Cụ Bô” (!) 
  Tây Hồ sóng lệch nhà xô
 Trăm năm chruyện Phủ Tây Hồ…tình…tang!!!...
 
 Tú Còm
 (Hải Phòng)