Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm khúc khích Từ Đức Khoát

Từ Đức Khoát
Thứ năm ngày 3 tháng 5 năm 2012 9:24 PM

          ĐỒNG NIÊN
       Tặng tuổi giáp thân 1944
 
Tôi,bác đồng niên trụ giáp thân
Sang năm quý tỵ bảy mươi xuân
Mắt mờ bảy số nhìn không rõ
Chân chậm đôi phen bước ngắn dần
Gửi mạng ơn trời lưu mấy chữ
Nhờ duyên phụng tổ đọng điều nhân
Buồn tình thằng nhỏ thành đại lãn
Bạn hữu nào hay hết tịt vần (?)
 
 
          HOÀI NIỆM
 
Khi còn sáu chục vẫn hăng mà
Mình khỏe như voi chẳng ngại xa
Nước nóng nhiều phen nhờ đá kỵ
Nhà hàng lắm lúc vẫn tìm hoa
Trăng lên thích thú vui cùng trẻ
Khách đến đam mê đón bạn già
Những nghĩ là mình ngon bách tuế
Xuân Hương tặng củ với cành đa
 
 
                MONG
 
Bảy mươi tuổi ấy cháu con mong
Giữ sức đêm ngày có nhớ không ?
Quế phụ sâm nhung nên chút đỉnh
Rượu bia rau cỏ phải ăn cùng
Mình vàng vóc ngọc đang dần hết
Nhà bạc lầu vàng sẽ cũng xong
Cõi tạm hôm nay tình lắng lại
Thơ Đường vài chữ đẹp gia phong
 
                  Từ Đức Khoát