Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi H.Thuận

H.Thuận
Thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2012 9:54 PM

 Lại vẫn tháng tư

(Nhân đọc “Đỗ Trung Quân- thư Sài Gòn” trong blog Huynhngocchenh, tôi có mấy dòng ăn theo, nói leo cùng nhà thơ để chia sẻ)

Ừ nhỉ sao lại tháng tư,
Dòng sông, làn nước lững lờ vẫn trôi…
Tháng tư lãng tử 20
Mơ màng một thuở cái thời trẻ trai.
Tháng tư một chín tám hai (1982)
“Trả xong nợ máu ở ngoài Tây Nam!”
Dù 6 tháng tư  mơ màng
Vẫn nhớ “tạ lỗi Trường Sơn “ năm nào…
Thượng đế ngồi tít trên cao,
Tháng tư máu lửa nay vào Văn Giang!
Làng quê vang tiếng khóc than
Dùi cui, súng pháo…dân oan thua rồi!
Vì tiền lòng dạ đổi ngôi
Chiếm thuê, cướp mướn kiếm lời…dã man!
Khóc thương cho đất Văn Giang!..
Trung Quân ơi nước với làng yêu ông!
  1/5/2012
Thưa chuyện các cụ

 ( Nhân đọc biếm họa và thơ trong “thi nối thơ” của bác T T , TNc…) 
“Thì Vưỡn” thưa chuyện….hầu hai cụ,

Lại bàn về thơ phú văn đàn…
Chuyện rằng họ cẩu gian tham
Vì xương nó nỡ tham vàng bỏ ngai! (ngãi)
Nghĩ chủ nó ngày ngày chăm bẵm,
Ổ nó nằm, cơm sẵn…mưu sinh,
Mà sao nó chả trung thành,
Quay đầu, lộn cổ tung hoành …vì ai?
Em nghĩ hai cụ  sai rồi đó,
Cẩu trung thành phản chủ được sao?
Cho dù chủ nghèo hay giầu?
Bị điên nó mới ngu lâu…cắn bừa!
  29/4/2012