Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ Nguyễn Văn Diệp tặng Trần Nhương và Hoàng Minh Tường

Nguyễn Văn Diệp
Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 7:57 PM
 Vịnh cây sứ cảnh
              Viết tặng Trần Nhương

Cây sứ như vui khách đến nhà
Ngàn bông đua nở vẻ kiêu sa
Dang tay vẫy cánh  hình như đợi...
Khoanh vế khép chân chẳng khác là...
Mặt ngửa tân kỳ hơn gái nhẩy
Khoả thân nguyên thuỷ quá Ê Va
Làm cho thi khách như hồn mất
Say chốn...gợi tình , đắm chốn ..Hoa...
         Ngày  7 – 6 – 2012
 

Nếu anh hạ thâp cây xuống thì giống, ảnh của Tường vì chụp lại đen quà thay thì đẹp .Cmr ơn anh
  Nhà văn bên hoa sứ
        Viết đùa  tặng Hoàng Minh Tường
            * * * * * * * * *
Nở hoa rực rỡ đón Minh Tường
Tháng ngóng ngày trông sứ vấn vương
Hình dáng y như  người ...khoả thể.
Rễ thân nào khác chỗ...phong sương
Gật đầu buột miệng: đầy kỳ diệu
Đắc ý vội khen: quá nõn nường!
Xem hình như lạc vào tiên cảnh:
-Tấm ảnh mang tình quả đáng trương..
          Ngày 7 – 5 – 2012