Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tránh xa đừng vào!...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012 9:16 PM
 
Thu hồi đất: Dân chủ, công khai, không dùng vũ khí.
(Vietnam.net –  06-05-2012) – “ Nếu không thuyết phục được, vì lợi ích chung phải cưỡng chế thì phải làm chặt chẽ, đúng pháp luật. Tinh thần là không được dùng vũ khí... - Thủ tướng yêu cầu.”…                     
Thơ rằng: 
.
Các chú bộ đội nhà ta…
Hễ thấy “Cưỡng chế” tránh xa đừng vào
Đó là “Lệnh” của cấp cao
Lột “Lon” đá đít chú nào…lơ mơ!
Lệnh cho “Cưỡng chế” từ giờ…
Không được mang súng hay là…hơi cay…
Dùi cui không được cầm tay
“Mộc tồn” xuất hiện “thịt” ngay…bó giò!... *
Đỗ Ca nếu có thập thò
Chỉ được quyền “sủa” thật to bằng…mồm…
Không được “đánh úp” bằng thuyền
Rồi về liến thoắng võ biền khoe công!...
Không được dùng kẻ lông bông ** 
Đâm thuê, chém mướn “hiệp đồng” ra tay… 
Đừng như những kẻ cướp ngày
Phồng mang, trợn mắt khóa tay đồng bào!
“Cướp” thì nên cướp thế nào…
Để không “nhọ mặt” cấp cao mới là… 
.
06-05-2012
DL
……………….
*  “Mộc tồn”: Chó bẹcgiê - **  Bọn đầu gấu xã hội đen