Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hoa dại

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012 6:39 PM

 (Tặng chị Thương, chị Hiền nhân ngày 8-3)

Chị như hoa dại bên đường
Một đời gội nắng phơi sương tội tình!
Mong qua đêm đón bình minh
Trớ trêu đen bạc trói mình không dây...
.
Bình yên…mộng ước từng ngày
Qua đi những nỗi đăng cay nhọc nhằn
Nuôi con gánh vác đỡ đần…
Đói no lam lũ cùng chồng dựng xây…
.
Ngờ đâu sóng gió một ngày
Đắng cay nối tiếp đắng cay chất chồng!
Cuộc đời bỗng chốc tay không
Nỗi đau quặn thắt cõi lòng vì đâu?!...
.
Kiều xưa phận bạc dãi dầu
Những phường mặt ngựa đầu trâu hiện hình…
Cùng chồng con dám hi sinh
Cho ngày mai ánh bình minh rọi về!...
.
Lòng dân biển sóng tràn trề
Yêu thương nhân ái gọi về yêu thương!
Nghĩa tình chia sẻ bốn phương
Tiếp thêm sức mạnh trên đường đấu tranh…
.
Qua đêm ắt tới bình minh
Ấp iu hơi ấm nghĩa tình bà con…
Lung linh những tấm lòng son
Còn điều ngang trái ta còn đấu tranh!...
.
Ngày mai biển biếc trời xanh
Sắc hoa lại thắm, lá cành lại tươi…
Niềm tin lại sáng cuộc đời
Tự do - Nhân phẩm - lại ngời sắc hoa!...
.
8-3-2012
VH