Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VIẾT TRÊN ĐƯỜNG VỀ CỐNG RỘC

Lê Hà
Thứ bẩy ngày 25 tháng 2 năm 2012 6:09 PM

Một lần về thăm Vinh Quang- Tiên Lãng
Theo đường đê biển Bàng La.
Bất chợt nhận ra
Bèo Lộc Bình ào ào dầy đặc
qua cống Cổ Tiểu tràn lên như giặc
đổ bộ ra bãi biển Đồ Sơn…

Biết bao người vất vả ngày đêm
Mở chiến dịch “Sạch, Xanh, Đẹp”
hoành tráng quy mô
Như vào Hội trống thúc giong cờ
Trao thưởng, liên hoan, tổng kết
Tốn nhiều tiền in hàng tập giấy khen…
Cứ làm hoài biển vẫn lem nhem
Khách du lịch chỉ xem không tắm…
(Bãi cát vàng đang lung linh màu nắng)

Bèo chính là tội đồ nguồn cội
Đã làm hại uy danh bãi biển Đồ sơn
Sao chẳng ai nghĩ đến xa hơn:
Một hàng lưới thưa giăng lại,
vớt lên bờ làm phân xanh, bón lúa, ai chê…
Cả cống Rộc và nhiều nơi cũng thế
Biển sẽ xanh sạch đẹp như xưa!

Bèo bọt đó, dựa nước nổi mà trôi…
Rải nhơ bẩn nhuộm đất trời đen tối
Hãy nhận ra, diệt giặc này tận gốc –người ơi!
Nhớ khi tắm - cái đầu gội trước!