Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

GIỚI THIỆU THƠ MAI THỊ LIỄU

Mai Thị Liễu
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2009 8:33 PM
 
 Mai Thị Liễu là một cô giáo dạy văn trường THPT Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh. Là một cô giáo học văn giỏi, dạy văn hay, làm thơ khá. Cô vừa bảo vệ luận văn cao học với đề tài Trường ca Những người đi tới biển của nhà thơ Thanh Thảo được hội đồng chấm điểm tối đa, 10/10.
 Xin chúc mừng cô giáo Mai Thị Liễu. Nhân dịp này tôi xin được trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của cô giáo để gửi Trannhuong.com, nhà thơ Thanh Thảo và các bạn đọc  (Nhà thơ Lê Duy Phương)
 
KHÁT KHAO
 
Nỗi buồn mà như trang giấy
Đốt lên là cháy thành tro
Thả vào trời đêm vô tận
Tất cả sẽ thành hư vô
Nỗi buồn mà như giọt mưa
Vừa rơi đã chìm về đất
Tan vào cõi sâu biền biệt
Tạnh- rồi- đất- cỗi- đá- trơ
Nhưng mà không thể giá như
Bởi em muôn đời vẫn thế
Buồn vui nửa đời dâu bể
Quặn lòng muôn nỗi khát khao...
 
THƠ CHO MÌNH

Những câu thơ không gửi
Những khúc hát không lời
Thả hồn vào trời đất
Lạc mình giữa muôn nơi...
Những câu thơ không gửi
Làm cát  bụi giữa đời
Níu chân người qua cửa
Khách xa rồi chơi vơi...
Những câu thơ không gửi
Em viết cho mình thôi
Tháng năm qua khung cửa
Thoảng như một nét cười...
 
 THU

Sang thu rồi ai ơi hay không
Heo may vương theo bao tơ lòng
Lá úa cuốn gió trốn nắng nhạt
Không người, Thu như trôi sang Đông!
 
  MỘT MÌNH

   Xin đừng hát nữa người ơi
Mây trôi, bèo dạt nỗi đời  thêm đau
Vội vàng nối sợi gàu sâu
Ai dè giếng cạn gặp nhau lại buồn.
Sau mưa nước lại về nguồn
Ngàn năm con tạo xoay vần ngược xuôi?
Mây trôi cũng chỉ cuối trời
Gàu sâu giếng cạn, còn tôi một mình
 
   BIỂN
 

Giá mà có thể biển ơi!
Để em với chút mặn mòi thuở xưa...
Muôn năm cát vẫn bên bờ
Sóng đưng, biển lặng - đâu ngờ bão giông?
Biết lòng biển vốn mênh mông
Sao ngàn năm vẫn chếnh chông lòng đò
Bạc đầu có hết dại khờ
Đa đoan chi, nỗi tơ vò- biển ơi!
 
TIỄN

( Tặng L.A, ngày em về nhà người)
Thế là thuyền đã sang sông
Em đi lấy chồng, nhạt mớ trầu cay
Rượu người uống, dạ ta say
Nặng lòng câu hát thuở ngày còn không...
Tuổi xanh má chửa kịp hồng
Sao ai nỡ để diêu vông thẫn thờ?
 
 Người giới thiệu nhà thơ Lê Duy Phương