- Nhân Dân là ai ?
- Nhân Dân là chúng ta :
Gần trăm triệu “con Rồng , cháu Tiên”
gồm nam , nữ , trẻ ,già
( trừ một lũ lạc loài vô liêm sỉ)
Tổ tiên cần mẫn lam làm
Hậu duệ kiên cường ý chí
“ Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn”
Nhưng không dung tha giặc ác , quan tham
Ôi, Nhân Dân !
Trải mấy nghìn năm dời non , lấp biển
“ Lá lành đùm lá rách”
“ Chị ngã em nâng”
Chưa giàu sang vẫn “ nhường cơm , sẻ áo”
Ấy vậy mà lũ lạc loài lếu láo
Mượn Nhân Dân làm vỏ bọc che dấu dã tâm
Nhân danh Nhân Dân mà phá nhà , cướp đất !!!
Ôi , Nhân Dân !
Chúng ta quá hiền lành , chân thật ,
nhẹ dạ cả tin bè lũ lạc loài
Chúng ức hiếp chính Nhân Dân
Lũ chúng nó ngày càng lòi mặt nạ ,
Mồm vẫn leo lẻo câu bịp lừa :
“ Vì hạnh phúc Nhân Dân “ !!!
Hà Nội 19-1-2012