Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HƯƠNG XƯA

Mai Trang
Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2012 8:44 PM
 
(Mai Trang-tác giả phần lời
bài hát "Người lại đò trên sông Pô-koo")
 
Những trái thị vàng hương thơm ngan ngát  
  Ngước mắt nhìn trời thấy áng mây xanh 
  Có phải dấu hiệu mùa thu không nhỉ ? 
  Giữa Hà Nội mình, gợi em nhớ đến anh 
  Anh của ngày xưa, trong câu chuyện kể  
  Cô Tấm từ quả thị bước ra  
 Những đêm rằm, bóng trăng theo câu hát 
 Những vì sao nhấp nháy nở  ngàn hoa 
 Em giật mình anh đã đi xa ...  
  Trái thị như hương xưa thầm nhớ  
 Dẫu biết rằng chẳng còn anh nữa  
Chút hương xưa vẫn xao xuyến tâm hồn...

                   Mai Trang