Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TĂNG THẾ PHIỆT

Tăng Thế Phiệt
Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011 6:26 AM

Làng nhà thờ

Đại bàng bay tới bốn phương
Ngựa hay tám hướng ruổi rong
Những đứa con tinh anh của làng
Định cư Sài Gòn Hà Nội…
Và không ngại vươn tầm ra thế giới .
Tiền bạc đổ về
Người đi không trở lại
Làng được tân trang
Ngói đỏ mơ màng
Cây xanh bóng mát
Tháng bảy ,tháng giêng hương trầm thơm nghi nghút
Thưa thớt dăm ba mái đầu phơ bạc
Lác đác người đi chậm bước suy tư
Không ngân vang tiếng cười reo trẻ nhỏ
Làng đã thành nơi thờ  phụng rồi ư ?

Không láng giềng

Cụ còn lại một mình
Không có ai để chào
Không còn ai để bắt tay
Không có ai để tranh chấp
Cả ngõ dần dần biến mất
Tụ họp thành tổ kiến ở thị đô.
Cụ không thể ngờ
Ngày xưa có đôi lần lấy cắp
Ngày nay được vinh danh tin tưởng nhất
Cả ngõ cậy trông
Nhà.

Làng Ma Túy

Cách trung tâm chưa đầy mười cây số
Chung quanh giá đất như cắt cổ
Giá nhà tăng theo cấp số nhân
Nhưng khu này,lặng im như thóc.
Những đứa trai,ma túy vô hồn
Những đứa gái,SIDA tàn tạ
Người tốt gửi con nương xứ lạ
Ngày và đêm phấp phỏng lo âu…
Làng này từng nổi tiếng mau giàu
Thương trường hơn thua
Quên nếp xưa tiên tổ
Bình minh vừa ló
Hoàng hôn buông…

Làng không vườn

Không có vườn lâu năm
Không có ruộng nhuần thục
Điện sáng choang
Nước giếng khoan
Dân làng Tái Định Cư
Cảm ơn nhà đầu tư
Mùa bội thu thủy điện.
Rừng bỗng dưng mất biến
Lụt đột ngột hôn làng
Dân bản mới bất an
Tự tái định cư
Khu rừng Cấm
Lệ làng, rừng nuôi ta sống.